Ngày hội ngộ Sư đoàn - Phạm Tiến Đặng

Ngày đăng: 10:19 17/04/2016 Lượt xem: 519

 
                    NGÀY HỘI NGỘ SƯ ĐOÀN
 
                                          Phạm Tiến Đặng
                                          CCB Sư đoàn 471
 
 
       Là Sư đoàn Anh hùng ! Biết bao đồng đội chúng tôi đã mãi nằm lại nơi bạt ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Những người còn lại sau cuộc chiến trở về. Vì nhiệm vụ công tác, vì miếng cơm manh áo đã bươn chải khắp nơi để lo cuộc sống mưu sinh. Nên khó có dịp để gặp lại nhau sau bốn mươi năm có lẻ. Ngày ấy tuy muôn vàn gian khổ...Bom đạn ác liệt. Thiếu thốn đủ bề...Chúng tôi đều vượt qua tất cả. Bởi chúng tôi vững tin vào Đảng và Bác Hồ kính yêu ! Thực tế hàng ngày trong công tác và chiến đấu nhìn vào lời nói, việc làm của những anh, chị đi trước. Những cán bộ, đảng viên họ đều kiên trung, gương mẫu. Cánh lính trẻ như tôi vô cùng cảm phục ! Tự nguyện chiến đấu, hy sinh, phấn đấu không một chút đắn đo, do dự. Để mùa xuân 1975 những người lính từ muôn nẻo Trường Sơn hoà cùng toàn quân tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc bằng  Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
   Mới đó mà bốn mươi năm năm mùa xuân đã trôi qua. Những nam thanh, nữ tú ở Trường Sơn năm xưa trở về. Nay cũng đã người còn, người mất.

tin tức liên quan