Chùm thơ của Nguyễn Bá Thuyết – Phú Yên, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:04 15/06/2019 Lượt xem: 396
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN BÀ THUYẾT – PHÚ YÊN
 
NHỮNG CHUYẾN TÀU
  
Đã bao lần ta đến sân ga
Đến sân ga giữa dòng người đi - tiễn
Đi - tiễn trao nhau ngàn lưu luyến
Mang theo đi - về những ký ức ngàn xa
 
Chuyến tàu ngày xưa trong bão đạn mưa sa
Tàu vô chiến trường, tàu lên biên giới
Tàu gửi lại lời thề, gửi niềm tin thắng lợi
Gửi  yêu thương lưu luyến lại quê nhà
 
Có những chiều khi đến sân ga
Đợi áo màu xanh, ba lô, cây súng
Em nắm tay... miệng chào ấp úng
Sao "ấy" chẳng đi luôn... "đây" khỏi phải chờ ?
 
Có những chiều sân ga tiếc ngẩn ngơ
Tàu đã về bạn bè đông đủ cả
Nhưng người vẫn đi... sân ga vắng quá
Chuyến tàu nào có cả máu và hoa
 
Tàu vẫn đổ còi tạm biệt sân ga
Nhưng chiều nay trầm tư bình thản quá
Trên sân ga chẳng còn ai đợi cả
Tàu cứ về ... và tàu cứ thế rời ga ! !!
 
Ga Hà Nội,  14h ngày 9/6/2019
Nguyễn Bá Thuyết

 
THẠCH HÃN - TRƯA THÁNG SÁU
  
Trưa Đông Hà nắng như đổ lửa
Gió quàng vai Thạch Hãn lượn lờ
Nhởm da gà nghe mạ kể ngày xưa
Đất Quảng Trị đỏ loang màu máu
 
Lớp lớp người trai  hi sinh trong chiến đấu
Xương cốt giờ yên lặng dưới đáy sông
Hồn bay lên tô thắm lá cờ hồng
Họ ngã xuống cho đoàn quân chiến thắng
 
Thạch Hãn đây vẫn tươi màu nắng
Ánh hào quang sáng lạng một thời
Chuyến du thuyền sông nước lừng lờ trôi
Vết thương cũ vẫn còn găm da thịt
 
Phía trời cao mây bồng bềnh xa tít
Soi hồn vào Thạch Hãn nặng yêu thương
Trên tượng đài trầm mặc những khói hương
Là tấm lòng của nhân dân - đồng đội! !!!
 
Quảng Trị, ngày 12/6/2019
Nguyễn Bá Thuyết – Phú Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
67 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT  0944258548

tin tức liên quan