Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:33 25/09/2019 Lượt xem: 493
CHÙM THƠ CỦA TG NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

LẦN THEO KÝ ỨC
 
Lần theo ký ức núi rừng
Đường  xưa đã khác xanh từng cỏ cây
Bao người nằm lại nơi đây
Máu xương thấm đất... vơi đầy tiếng chim
 
Lần theo ký ức đi tìm
Con nai lạc mẹ tiếng chim lạc bầy
Bạn tôi đây đó ngủ say
Mải mơ đánh giặc... mãi nay chưa về...
 
Lần theo ký ức tôi nghe
Tiếng bom ngưng nổ... tiếng xe ì ầm
Môi hoa cô gái trăng rằm
Gặp nhau hò hẹn thàng năm hòa bình...
 
Lần theo ký ức lung linh
Đi vào huyền thoại... quang vinh nước nhà
Trường Sơn ký ức trong ta
Muôn sau còn để bài ca cho đời...

 
 
MỘT THỜI
 
Một thời mưa nắng ...quê nghèo
Trường Sơn bom đạn đuổi theo bao ngày
Lưng đèo nghiêng cánh máy bay
Đỉnh đồi pháo sáng, đạn bay , bom cày
 
Đã bao đồng đội " ngủ say " ?
Còn ôm mơ mộng cho ngày bình yên
Bao người có phận không duyên ?
Lời yêu chưa ngỏ , con thuyền chênh chao
 
Mồ hôi máu thấm chiến hào
Mọc lên chồi biếc, ngọt ngào hương xuân
Núi rừng xanh dấu bàn chân
Bài ca tăng võng hành quân ngày nào ?
 
Nay cờ thắm đỏ vàng sao
Hòa bình non nước , chiến hào dần xa
Thời gian mưa nắng nhạt nhòa
Vẫn nguyên đồng đội của ta trong lòng
 
Cho dù bảng lảng cuồng phong
Ta còn phải chống phải phòng cho yên !
 
Đời thường thao thức man miên
Quê nghèo nay đã giầu lên cả rồi
Buồm căng tàu đã ra khơi 
Đơm hoa kết trái rạng ngời núi sông !!!

 

CHỊ TÔI
 
Cái ngày pháo nổ... chị tôi
Bướm ong vấn vít ... thế rồi chia tay
Làm dâu tròn vạnh mười ngày
Chồng vào tiền tuyến mãi nay... chưa về
 
Chị ôm ...giữ trọn lời thề
Nhìn sao ... đêm lạnh ủ ê cõi lòng
Soi gương  mắt vẫn  sáng trong
Tóc mây năm tháng nhuộm phong sương đời
 
Hội quê vắng bóng chị tôi
Người người ríu rít vui tươi nói cười
Chị lau tấm ảnh chị ngồi
Đăm đăm nhìn phía chân trời xa xa
 
Trường Sơn mây gió la đà
Thoáng chồng đuổi giặc xông pha chiến trường
Nỗi lòng thêm nhớ thêm thương
Mỏi mòn đời chị, quê hương mong chờ
 
Dòng sông vẫn sóng xô bờ
Con thuyền lạc bến ngẩn ngơ giữa dòng
Heo may bạc áo nâu sồng
Chị tôi cặm cụi trên đồng lúa quê...

 
 
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn đông Trường Sơn tây
Nắng bên này mưa bên ấy
Xe vẫn chạy suốt đêm ngày
Khúc quân hành vẫn mơ say
 
Rừng xanh xanh núi trập trùng
Bom đạn lửa khói mịt mùng
Em vẫn hát ca mở đường
Vẫn hát bài ca quê hương
 
Những đoàn quân ra chiến trường
Phong lan nở hoa trên mũ
Súng chắc tay hướng quân thù
Võng trăng treo gió vi vu
 
Qua đạn bom " vàng thử lửa"
Giữa sống chết tình chan chứa
Một niềm đau... bao giờ quên ?
Ngôi mộ xây... không dòng tên !!!
 
 Đường Trường Sơn ra tiền tuyến
 Vào thơ ca ... còn lưu luyến
Vào huyền thoại... với thiên nhiên
 Núi sông... cùng thắm ... bình yên.

 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan