"Cái nhỏ của riêng mình" - Thơ: Hoàng Mạo (Hoàng Đại Nhân), Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

Ngày đăng: 06:29 27/09/2019 Lượt xem: 625
CÁI NHỎ CỦA RIÊNG MÌNH

Muốn hay không, lịch sử vẫn sang trang
Để mở ra những khung trời tươi mới
Có những điều dù ta không mong đợi
Nó vẫn sản sinh theo qui luật đời thường

Kỷ niệm năm xưa bom đạn, chiến trường
Đã theo ta suốt chặng đường hậu chiến
Đất nước hôm nay từng ngày phát triển
Ta rất vui khi con cháu trưởng thành

Ta cất đi những kỷ niệm tuổi xanh
Nhường cháu con trưng những thành tích mới
Thấy cháu con rạng ngời phấn khởi
Ta tiếc chi cái nhỏ của riêng mình.
(Bài thơ ngẫu hứng khi tới thăm nhà người bạn, đúng lúc anh hạ tấm Huân chương mang cất vào tủ để nhường chỗ cho cháu treo Giấy khen vừa nhận vì phòng khách hơi hẹp mà Giấy khen lại nhiều…)

TP Hồ Chí Minh 26/9/2019
Hoàng Mạo (Hoàng Đại Nhân)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan