Thơ Nguyễn Đình Sinh, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:28 13/10/2019 Lượt xem: 662
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

VĨNH BIỆT NGƯỜI ANH HÙNG
(Kính tặng cố phi công MIC 17 - Đại tá Anh hùng
Quân đội Nhân dân Việt Nam - Nguyễn Văn Bảy)

  
Phi vụ xuất kích cuối đời
Én bạc ông cưỡi về trời đầy sao
Người anh hùng mới năm nào
Bắn bảy giặc Mỹ trên cao cháy bùng…
Ông đã được phong anh hùng
Bác Hồ khen ngợi vô cùng thông minh…
Đánh giặc không sợ hy sinh
Mỗi lần xuất kích khiếp kinh kẻ thù…
 
Ông về với cõi thiên thu
Lai Vung, Đồng Tháp – kẻ thù cũng thương!...
Tiễn ông tôi có vòng hương
Cùng vần thơ viếng trên đường ông bay.

 
 
20/9/2019
Nguyễn Đình Sinh

  
TRẬN ĐỊA Ở BẾN CHƯƠNG DƯƠNG
(Gửi tặng C6 – E233 – F361pháo phòng không 57 ly
những năm 1966, 1967 – Bảo vệ Hà Nội)

 
Ôi! Sông Hồng trở nặng phù sa đỏ
Ôi! Cầu Long Biên hùng vĩ ta yêu
Ôi! Hà Nội trái tim ta đó
Soi bóng Hồ Gươm, rực rỡ nắng chiều…
 
Bọn giặc Mỹ xâu xé trời Hà Nội
Bom đánh vào Phúc Xá – Gia Lâm
Chúng giết bao người dân vô tội
Mối thù này ta khắc cốt ghi tâm…
 
Trận địa ta nằm. bến Chương Dương lộng gió
Nòng pháo dâng cao chờ bọn giặc trời
Chúng đến đây pháo ta thét lửa
Vít cổ kẻ thù bắt chúng phải rơi…
 
Ta trả thù cho đồng bào, đồng đội
Bằng hờn căm, bằng ý chí quật cường
Khi Tổ Quốc đã vang tiếng gọi
Quyết một lòng đánh giặc giữ quê hương
Thủ Đô ta hiên ngang mỹ lệ
Thành phố tình yêu, Thành phố thép kiên cường
Ta mãi xứng là đội quân cận vệ
Của Hà Nội anh hùng, mà cả Nước yêu thương.

 
Hà Nội 1967
Bắc Ninh, viết lại 2019
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan