Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 10 đến số 12)

Ngày đăng: 09:42 01/12/2019 Lượt xem: 481

 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 10 đến số 12) 
 
Kiều đàn lần thứ nhất
 
So dần dây vũ với dây văn
Trầm bổng cung thương thánh thót vần
Hán Sở tranh hùng, tàn cốt nhục
Chiêu Quân luyến chúa, xót tình nhân
Trong như hạc gọi...bầy xa vợi
Đục tợ mưa sa... suối đỏ dần
Tựa gối, cúi đầu, vò chín khúc...
Đoạn trường điềm báo...não nùng thân!                                       
    

Kiều khuyên Kim Trọng    
 
Tiếng đàn khi nhặt lại khi thưa
Như oán như than, khiến thẩn thờ
Cuối mắt đầu mày, e khó cưỡng
Vừa say chợt tỉnh, tưởng như mơ
Tình âu yếm quá thành lơi lả
Vẻ mặn mà hơn dễ vật vờ
Thưa, chớ ra điều dâu bộc nhé!
Khen người thiếu nữ chẳng ngây thơ.
                                           

Kiều tạm biệt Kim Trọng
 
Trăng thề còn đó, vẫn trơ trơ
Xẻ nửa vì đâu? quá bất ngờ!
Ngàn dặm đường xa, sầu nỗi nhớ
Bao ngày bóng lẻ, rối lòng tơ
Nằm mưa gội gió...thương người sẽ
Biếng lược rầu gương...tủi dáng chờ
Tạo hóa sao mà cay nghiệt vậy
Duyên trần mới đó bỗng thành mơ!

 
tin tức liên quan