Thơ Hoàng Đại Nhân, Tặng cầu thủ Đoàn Văn Hậu

Ngày đăng: 04:23 15/12/2019 Lượt xem: 574
EM LỚN LÊN HƠN
Thơ Hoàng Đại Nhân
Tặng cầu thủ Đoàn Văn Hậu


Trận chung kết diễn ra mỗi phút mỗi hay
Sự giao tranh của những chiến binh quả cảm
Ai cũng mong các tài năng tỏa sáng
Ghi bàn thắng vàng, rách lưới đối phương
Bàn thắng đầu tiên làm Indo trúng thương
Là cú đánh đầu của Đoàn Văn Hậu
Bàn thắng khai thông, biết bao quý báu
Xốc tinh thần cho toàn đội xông lên
Rồi bàn thứ hai Hùng Dũng đáp liền
Bàn thắng đẹp thỏa bao lần mơ ước
Niềm sung sướng không thể gì cưỡng được
Để hàng triệu người đồng loạt hô vang
Văn Hậu can trường càn lướt dọc ngang
Chặn hết những đường dốc biên của bạn
Thấy Dimas ôm chân sau va chạm
Rồi ngồi xe lăn lên nhận Huy chương
Văn Hậu bước lên với cử chỉ thân thương
Ôm vai bạn, nói những lời xin lỗi
Ai cũng hiểu va chạm trên sân đâu có tội
Chuyện thường tình trên sân có mà thôi
Nhưng với em, rất nhân hậu tình người
Biết nhận lỗi bởi mình gây cho bạn
Nhân cách lớn bởi cái tâm trong sáng
Em sẽ lớn lên sau hành động đẹp này.

 
Sài Gòn, 13/12/2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan