Giới thiệu thơ Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:45 15/01/2020 Lượt xem: 385
GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CHIỀU  QUÊ
( Tặng chién sỹ Trường Sơn)
 
Ánh vàng vương vấn hoàng hôn
Gợi về tuyến lửa bồn chồn con tim
Bom nổ im bặt tiếng chim
Ngác ngơ đồng đội đi tìm " mảnh nhau ".
 
Mới vừa qua đoạn rừng sâu
Vùi ngay tiếng nổ loạt đầu bom rơi
Khoảng rừng khói lửa mù trời
Các anh bỗng ở lại nơi đại ngàn.
 
Ngày đêm suối chảy miên man
Tiếng nai lạc giọng gọi đàn canh khuya
Sương đêm mắt lá đầm đìa
Thương anh nên ấm những tia nắng vàng.
 
Quê hương nay đón xuân sang
Đã ngân nga khúc khải hoàn tự do
Bến sông nhộn nhịp thuyền đò
Biển khơi phơi phới cánh cò buồm nâu.
 
Chiều quê thầm nỗi nhớ nhau
Đồng đội ngày ấy tuyến đầu... yêu thương
Trường Sơn bao nỗi vấn vương
Người còn nằm lại... quê hương chưa về ...
 
TRƯỜNG SƠN THU ẤY
 
Trường Sơn thu ấy vượt đèo
Xe chênh chao dốc ... mây theo dọc đường
Xe hàng đầy ắp quân lương
Chở vào tiền tuyến ... chiến trường đợi mong
 
Trường Sơn thu ấy mưa ròng
Ngầm sông suối nước mênh mông đôi bờ
Em làm cột mốc đứng chờ
Dẫn đường xe chạy... em dơ tay chào
 
Trường Sơn thu ấy chiến hào
Đạn bom pháo sáng ... xiết bao trận liền...
Đói cơm thiếu muối thường xuyên
Chia nhau viên thuốc , rau miền rừng hoang...
 
Trường Sơn thu ấy trăng vàng
Luồn qua kẽ lá... nhẹ nhàng võng ru
Thông đường em đã chỉnh chu
Từng đoàn xe chạy ... vi vu gió ngàn...
 
TIM HỒNG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
 
Tôi đã gặp mùa Thu mùa Xuân
Bao người cùng phây phây phơi phới
Vào Trường Sơn không so bì danh lợi
Chỉ bởi lòng yêu nước thương dân
 
Tôi gặp Xuân mở đường xẻ núi
Gặp Thu đang lúi cúi phá bom
Đây mười tám mốc ngầm tì tõm
Kia đôi mươi pháo chỏm đỉnh đèo
 
Xuân Thu dốc núi xe leo
Mưa bom dội nổ cháy chiều rừng hoang
Gặp nhau
Chưa hỏi quê làng
Đã chào, hò hẹn
Vội vàng hành quân
 
Vấn vương lời hẹn 
Thu Xuân
Đầu nay sương tuyết...
Còn ngân tim tim hồng...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan