"Ơn nhớ Bác Hồ" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân.

Ngày đăng: 06:19 20/03/2020 Lượt xem: 331
Hướng tới kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.
 
 ƠN NHỚ BÁC HỒ
(Thơ đường luật . Thuận nghịch độc)
 
Dầm giãi Á Âu Bác hiến thân
Tầm đường cứu nước Bác đưa chân
Đức trong vượt biển vì non nước
Tâm sáng nằm gai bởi tộc dân
Dẫn lối đưa đường về hạnh phúc
Cầm cương định hướng đến mùa xuân
Thấm tình châu lục khắp xa gần 
Đậm nghĩa núi sông khúc nhạc ngân.

Đọc ngược:
Ngân nhạc khúc  sông núi nghĩa đậm
Gần xa khắp  lục châu tình thấm
Xuân mùa đến  hướng định cương cầm
Phúc hạnh về  đường đưa lối dẫn
Dân tộc bởi  gai nằm sáng tâm
Nước non vì  biển vượt trong đức
Chân đưa Bác   nước cứu đường tầm
Thân hiến Bác Âu Á giãi dầm.
 
Đọc ngang:
Thân hiến  Bác âu á giãi dầm
Chân đưa Bác nước cứu đường tầm
Nước non vì biển vượt trong đức
Dân tộc bởi gai nằm sáng tâm
Phúc hạnh về đường đưa lối dẫn
Xuân mùa đến hướng định cương cầm
Gần xa khắp lục châu tình thấm
Ngân nhạc khúc sông núi nghĩa đậm
 
Cắt bỏ 2 từ đầu câu:
 
Á Âu  Bác hiến thân
Cứu nước Bác đưa chân
Vượt biển vì non nước
Nằm gai bởi tộc dân
Đưa đường về hạnh phúc 
Dẫn lối đến mùa xuân
Châu lục khắp xa gần 
Núi sông khúc nhạc ngân.
 
Chỉ lấy 3 từ ngữ cuối câu
Bác hiến thân
Bác đưa chân
Vì non nước 
Bởi tộc dân
Về hạnh phúc 
Đến mùa xuân
Khắp xa gần 
Khúc nhạc ngân.
 

Đảo câu ,cắt từ ngữ thứ 5. lấy 4 câu đầu thành một bài. 4 câu sau cuối thành một bài
Và đọc ngang ngược của những bài này.vv...  sẽ được hàng chục bài thơ mà vẫn  giữ nguyên chủ đề.

 
Nguyễn Tất Đình Vân.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan