Thơ Cấn Văn Thăng

Ngày đăng: 05:34 21/03/2020 Lượt xem: 355
Thơ Cấn Văn Thăng
 
Trong nền Văn học Việt Nam những người yêu thơ và làm thơ không ai là người không biết đến bà CHÚA THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG với những bài thơ Trào phúng để lại cho đời...
Tưởng nhớ tới bà tôi cảm tác vần thơ "Nhớ bà Xuân Hương"

NHỚ BÀ XUÂN HƯƠNG

Đã mấy trăm năm vắng bóng bà
Thơ nôm chúa tể nước Nam ta
"CÂY ĐU" cột đứng thời xuân đến
"CÁI QUẠT" nan xòe tiết tháng ba
Chọc vị Thiền tu ngồi chõm chọe
Trêu người tụng niệm giọng hi ha
Xuân Hương ghẹo cả chàng Chiêu Hổ
Hái hộ cành đa được củ đa

18/3/2020  
 
THƠ NGUYỄN KHUYẾN XƯA và NAY

Viếng cụ Tam nguyên giữa tiết xuân
Hồn thơ nhắc nhở cõi dương trần
Mua danh Tiến sĩ mong quyền chức
Bán điểm quan trường muốn vị thân
Phỗng đá nhiều tên ngồi chững chạc
Ông Nghè lắm gã đứng chồn chân
Thời xưa Nguyễn Khuyến nay như vậy
Hưởng lộc mà sao mất đức nhân

19/3/2020
Cấn Văn Thăng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan