THƠ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:17 30/04/2020 Lượt xem: 427
HÀO KHÍ 30-4
------------------------------------------------------------------------

THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

CỔNG TRỜI
 
 "Cổng trời"leo dốc mấy hôm. 
Lá phe phẩy quạt,mây ôm lưng người. 
Mồ hôi nhánh nhót môi cười.
 Bên nhau đồng đội hát lời hành quân.
 Đá mòn đầu gậy phong trần. 
Đèo cao dốc đứng bàn chân gập gềnh.
 Suối sâu sông chảy mông mênh. 
Ba lô súng đạn bồng bềnh băng qua. 
Mưa bom bão đạn rừng già. 
Giặc càn, khói lửa xông pha chiến trường.
Cận kề sống chết trên đường. 
Sát bên đồng đội yêu thương ngợp tràn. 
Núi rừng vẫn nở hoa ban 
Tiếng chim"chót vót"núi ngàn vọng xa.
 
MỘT THUỞ
 
Trường Sơn ngọn gió phong phanh
Võng cô chiến sĩ mắc cành cây bên
Xa xa bom đạn vọng rền
Miệng cười em bảo: "Anh trên em rồi ! "
 
"Thì em sang võng ngồi đôi !"
Khỏi trên với dưới để tôi bần thần.
Dốc đèo leo mãi quen dần
suối sông lội mãi bàn chân ... gót hồng
 
Hành quân chia ngả... nhớ không ?
Mãi nay tôi vẫn trong lòng nhớ em
Đầy vơi ngày tháng nỗi niềm
Nhớ thương một thuở...  ngày đêm quân hành.
  
HUYỀN THOẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC
 
Mãi còn huyền thoại ngã ba Đồng Lộc
Mang hồn dân tộc mười cô gái trẻ
Là mười bông hoa ngát hương trần thế
Lung linh ánh ngọc gương sáng nhân gian
 
Trên con đường bom đạn hoang tàn
Đã đắp vá cho xe vào tiền tuyến
Đã xẻ núi san rừng mở đường quyết tiến
Là con đường bất tử hóa bài ca
 
Mười cô gái là những bông hoa
Dâng tuổi xuân ngát hương đời non nước
Bom giết người ! Không giết được ước mơ.
Mười cô gái vào nốt nhạc vần thơ
 
Máu thịt các cô thêm thắm sắc cờ
Cho xuân đời vang tiếng hát trẻ thơ
Cho núi sông nối liền một giải
Cho quê nhà hạnh phúc tương lai.
 
VÀO TIỀN TUYẾN
(Tặng đơn vị xe T.S. )
 
Mưa rừng cây lá thêm xanh
Suối lòng vòng chạy loanh quanh vực đèo
Qua ngầm xe gặp sóng reo
Đạn bom Mỹ dội đường đèo như mưa
 
Đỏ trời bom cháy rừng thưa
Đường " ray" xe chạy ngỡ rùa chạy thi
"Xe không kính" gió thầm thì
Trường Sơn ngàn dặm đường đi vực đèo
 
Đường cua tay áo vòng vèo
Ngả nghiêng xe vượt lưng đèo chênh chao
Lắc lư từng đoạn ... nôn nao
Qua cua mới biết... chiến hào ...vào ra
 
Ngàn trùng núi núi băng qua
Vi vu rừng hát suối ca đêm ngày
Vô lăng tay chắc vòng quay
Tiến vào tiền tuyến ... chở đầy ước mơ...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan