"Nghe tiếng hát em mà sao người chẳng thấy". Thơ: Phạm Sinh

Ngày đăng: 06:18 17/05/2020 Lượt xem: 649
--------------------------------------------------------------------------

THƠ PHẠM SINH

 
(Thêm một lần tôn vinh nhân xem Phim Tài liệu “ Trường Sơn một thời con gái”
Tập 4 “ Tiếng hát át tiếng bom” )
 
Vẫn rộn ràng như tiếng hát ngày xưa
“Cô gái mở đường” - Trường Sơn năm ấy
Nghe tiếng hát em mà sao người chẳng thấy
Trong khoảnh khắc chiến trường bao nỗi gian nan
 
Rừng Trường Sơn đồi núi bạt ngàn
Đói muối, thiếu cơm, ùng oàng lửa đạn
Cái chết cận kề vẫn lấy mình che thân bạn
Phá bom thù mở những tuyến đường thông
 
Cô Giao liên chân bước, vai gồng
Đưa những đoàn quân vào trong trận tuyến
Cô Nuôi quân miệt mài cải thiện
Bộ đội ăn ngon vững bước tiến diệt thù
 
Cô gái Thông tin cập nhật phát thu
Lan tỏa chiến trường tin vui chiến thắng
Cô Quân y miệt mài cố gắng
Cứu chữa bệnh nhân trong mưa nắng bom rền
 
Đường ống xăng dầu một kỳ tích khó quên
Nữ đường ống - Vác ống lên đỉnh núi...
Ôm tay lái chẳng hẳn là nam giới
Đơn vị lái xe cơ giới nữ ra đời…
 
Kể những chiến công chưa mấy đủ bạn ơi!
Còn sự hy sinh của những người con gái
Họ đã ra đi và ra đi mãi mãi
Xương máu họ làm xanh lại cả Trường Sơn
 
Hát về Trường Sơn, về cô gái Trường Sơn
Sao thể sánh hơn sự hy sinh, cống hiến
Truyền thống hào hùng hôm nay ta tái hiện
Và mở tuyến thông đường trận tuyến mới hôm nay
 
Về đời thường với muôn bước đổi thay
“Cô Gái mở đường” vẫn giữ nguyên hào khí
Cung đường mới ta chẳng còn đi đánh Mỹ…
Chung chí chung lòng xây Hội Nữ Trường Sơn
 
Một ngôi nhà chung chẳng sánh gì hơn
Truyền thống, Nghĩa tình bên nhau vươn tới
Sát cánh cùng nhau chung xây cuộc sống mới
Lúc vui buồn có đồng đội xẻ chia
 
Lòng nguyện lòng tuy chẳng tạc thành bia
Nhưng tình cảm họ trao nhau vô tận
Giúp người khó khăn vượt quan cơn lận đận
Thu nhập, việc làm cùng chỉ dẫn cho nhau
 
Có chị, có em trong bệnh nạn yếu đau
Thiếu nơi ở có thêm nhà tình nghĩa
Thiếu vốn mưu sinh có chị em góp quỹ
Nghị lực mỗi người thêm bền bỉ hăng say…
 
Ký ức một thời nay tái hiện về đây
Những thước phim - “Trường Sơn một thời con gái” (*)
Gợi lại trong ta những gì còn mãi mãi…
Và cho hôm nay - truyền thống, nghĩa tình
 
Hòa quyện cùng nhau như những khúc nhạc xinh
Hào khí Trường Sơn mãi lung linh rạng sáng
Dẫu thời gian cứ vơi dần theo năm tháng …
Nhưng “Cô gái mở đường”
                  vẫn tỏa sáng những bài ca.
-------------------------------------

(*)Phim Tài liệu “ Trường Sơn một thời con gái”

tin tức liên quan