"Cây cầu kỷ niệm". Thơ: Bùi Thanh Bình

Ngày đăng: 08:16 01/06/2020 Lượt xem: 727
CÂY CẦU KỶ NIỆM
(Tặng CBCS Sư đoàn 472 thân yêu)

Anh về thăm lại Cầu Xơi (*)
Thỏa bao ngày tháng mãi vời vợi mong
Ngắm nhìn dòng suối xanh trong
Ùa về kỷ niệm giữa tròng trành trôi

Dõi tìm chốn cũ bồi hồi
Nơi đây đơn vị một thời đóng quân (**)
Đi trong mưa – nắng gian truân
Đường Trường Sơn vẫn trong ngần lời ca

Nhớ về năm tháng … đã xa
Vẫn ngời lên, chẳng phôi pha sắc màu
Bao người lòng nén nỗi đau
Tiễn em yên nghỉ bên đầu Cầu Xơi (***)

Trường Sơn xanh nhuộm sắc trời
Xanh màu áo lính dâng đời thanh tao
Trong muôn xanh lá xôn xao
Tiếng cười con gái thuở nào … Trường Sơn.

 
Tác giả cùng người dân Bản xứ bên cây cầu kỷ niệm

Tháng 5/2020
Bùi Thanh Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện Hải Hậu – Nam Định

----------------------------------------------------
(*) Cầu Xơi (cũ) bắc qua suối Dak Mi, huyện Nam Giang. Cầu do Sư đoàn 472 thi công.
(**) Tiểu đoàn Huấn luyện 1 và Tiểu đoàn Quân y Sư đoàn 472 đóng quân bên này Cầu Xơi
(***) Nghĩa trang bên kia đầu Cầu Xơi, nơi an táng ban đầu những chiến sỹ của Sư đoàn hy sinh.

 
tin tức liên quan