Giới thiệp tập thơ: "MÙA PHỐ VẮNG" của Hồ Văn Chi (Tiếp theo 11)

Ngày đăng: 02:45 25/07/2020 Lượt xem: 494
(Tiếp theo 11)
 
Bài xướng VI
 
Thêm tuần giãn cách (*)
 
Lại một tuần thêm, phải ở nhà 
Việc gì khẩn thiết mới đi nha!
Lo thay cảnh ngộ người nghèo khó
Cảm lắm suy tư lớp tuổi già!
Giãn cách, rất cần tâm kết lại
Coi thường, dễ bị nhiễm lan ra
Mỹ, Âu... dịch vẫn đang bùng khắp
Biết đến khi nao sẽ triệt đà!?

16/4/2020.
Hồ Văn Chi

-------------------------------------  
(* ): 12 tỉnh, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội đến 22/4/2020: Hà Nội, tp HCM, Lao Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà, Bình Thuận, Tây Ninh.
 
Bài họa 1/VI
 
Thêm tuần giãn cách.
 
Nhận lệnh tuần nay tiếp ở nhà 
Việc cần cấp bách mới đi nha.
Gieo neo dịch nạn khi tăng phát
Trở ngại tuổi cao lúc yếu già
Diệt dịch đồng tâm đoàn kết lại
Tiêu trừ cô vít cách ly ra.
Toàn cầu khủng nạn đang lây nhiễm .
Quyết thắng hiên ngang sẵn có đà

Nguyễn Thị Bảy- Lam Giang, ĐN
           
Bài họa 2/VI
 
Mừng hội ngộ
 
Thời gian giãn cách phải ngồi nhà
Hết dịch sum vầy vui quá ta
Hớn hở bằng khen đời trẻ lại
Rộn ràng thi phú tuổi quên già
Khẩu trang liên tục phòng lây tới
Nước rửa thường xuyên tránh nhiễm ra
Âu - Mỹ gồng mình lo khủng hoảng
Việt Nam chiến thắng mãi vươn đà.

Đỗ Thanh Bình, USA
 
Bài họa 3/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Lại thêm tuần nữa ở trong nhà
Hãy ráng chấp hành kỹ lưỡng nha
Vất vả làm ăn, thương lớp trẻ
Khó khăn sinh hoạt, tội người già
Cách ly hai mét mình ngăn lại
Chớ để dịch tình nó giãn ra
Chữa trị, phòng ngừa đều tốt cả 
Việt Nam y dược thảy lên đà.

Nguyễn Văn Cầm, Đà Nẵng 
 
Bài họa 4/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Toàn dân chống dịch núp trong nhà
Covid lây truyền đến đó nha !
Xã hội tuần canh nhờ lớp trẻ
Ngành y cắt nhiễm cứu người già
Hãy nên cẩn trọng, trùng không vướng
Chớ có khinh thường, dịch phát ra
Bào chế vacxin trừ đại họa
Thành công có được sẽ ngưng đà.

Thạch Châu, Đà Nẵng 
 
Bài họa 5/VI
 
Chung tay chống dịch
 
Các bạn mình ơi hãy ở nhà.
Phòng ngừa dịch đến nhiễm lây nha.
Covi chẳng ngại đàn em nhỏ.
Gã Sars chừa đâu các cụ già.
Cố thủ rào ngăn xây chiến luỹ.
Canh phòng giãn cách chống Cora.
Trời Âu đất Mỹ đang bùng khắp.
Cả nước chung tay giữ vững đà.

Huỳnh Thị Kim Đính, Đà Nẵng         
 

Bài họa 6/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Tuần thêm giãn cách ở trong nhà
Bà với tui cùng an phận nha!
Cảnh đẹp phố đêm đời vẫn mộng
Mình vui vườn nhỏ tuổi chưa già?
Đừng như Anh, Pháp...lây tràn tới
Chớ học Hoa Kỳ...nhiễm phát ra
Áo trắng Việt Nam mình rạng rỡ
Nêu gương, Quốc tế sẽ theo đà.

Thập Đức, Phú Yên
             
Bài họa 7/VI
 
Lệnh cấm
 
Lệnh cấm vừa ban ở tại nhà
Chưa cần thiết việc phải yên nha!
Muôn người thất nghiệp sầu con trẻ
Vạn kẻ vô cư khổ phận già
Hãy nhớ phòng thân cần giãn cách
Coi chừng nhiễm khuẩn liệu dàn ra
Trần gian dịch Sars đang bùng nổ
Thế giới bền tâm diệt tới đà

Ái Khanh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 8/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Thêm tuần nữa được ở trong nhà
Có khó gì đâu, nói thật nha! 
Chỉ cảm người nghèo khôn kiếm sống
Lại thương kẻ có khó chăm già
Giữ sao khoảng cách không gần quá
Còn mãi tình thân vẫn đậm ra
Nhân loại còn đang nhiều dịch phát
Kiên trì, Covid phải suy đà!

Phạm Gia Khánh, Đà Nẵng 
 
Bài họa 9/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Thủ tướng ban thêm lệnh ở nhà 
Nhớ không khẩn thiết cứ yên nha!
Bao người thất việc cần cơm gạo 
Lắm kẻ neo đơn xót phận già 
Giãn cách, cứu mình cần nhớ kỹ
Không may, nhiễm bệnh phải ngăn ra 
Thế gian dịch nhiễm đang lan khắp 
Biết đến khi nao mới tiệt đà?

Khánh Lê, Nghệ An
 
Bài họa 10/VI
 
Dặn em
 
Dặn em mua bán ở ngoài nhà
Đeo khẩu trang vào cứ thế nha
Dịch SARS không chừa đâu lớp trẻ
CÔ-VI càng hiểm với người già
Nàng đừng cợt giỡn làm đau khổ
Thiếp chớ trêu đùa nhớ cách ra
Lây chéo chẳng còn, tan dịch bệnh
Ta vui hạnh phúc, mạnh thêm đà

Vạn Lộc, Đà Nẵng 
 
Bài họa 11/VI
 
Đẩy được đà
 
Giải pháp nào hơn chỉ ở nhà
Nếu không khẩn gấp chớ đi nha!
Covi chả tránh người niên thiếu
Giặc Sars đâu tha lớp tuổi già
Giãn cách không cho lây lấn tới
Ngăn phòng chớ để nhiễm tràn ra
Nhiều nơi thất thủ tang thương quá
Nước Việt dịch ngưng đẩy được đà.

Nguyễn Thị Cẩm Lý, Đà Nẵng
 
Bài họa 12/VI
 
Mong hết tang thương
 
Vào xuân bệnh phát khắp hoàn cầu
Nay đã truyền sang đến tận đâu
Diệt dịch toàn dân đồng thỏa thuận
Trừ Vi cả nước quyết đương đầu
Lây lan khắp cả miền Phi, Úc...
Nhiễm tỏa ra toàn cõi Mỹ, Âu...
Cầu nguyện tang thương mau chấm dứt
Hân hoan vui sướng chẳng u sầu!

Trầm Tuyết Mai, Đà Nẵng
 
Bài họa 13/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Thêm một thời gian nữa ở nhà
Chuyện không cấp bách khỏi đi nha!
Trùng lây chẳng nể kiêng người trẻ
Dịch nhiễm càng ham bám cụ già 
Coi trọng ngăn ngừa, phòng phát tán 
Duy trì kiểm soát, tránh lan ra 
Nước ngoài chết chóc đang tràn khắp 
Giãn cách tuân nghiêm, sẽ thoái đà!

Nguyễn Thị Kim Phê, Đà Nẵng 
 
Bài họa 14/VI
 
Cách ly
 
Cách ly xã hội ở trong nhà
Chịu khó hai tuần đã dặn nha
Bởi tại trùng lây ưa bạn trẻ
Vì do dịch nhiễm thích người già
Toàn dân hưởng ứng lời kêu gọi
Cả nước đồng hành sắc chỉ ra
Vi-rút chung lòng ta quyết đẩy
Trừ ngay hiểm họa hết lên đà

Sen Nguyễn, Đà Nẵng 
 
Bài họa 15/VI
 
Lời trái đất
 
Suốt mấy tháng nay tớ khỏe nhà 
Giảm nhiều ô nhiễm bụi đây nha !
Bê tông ngừng đổ trên lưng nhẹ 
Sắt thép thôi nung dưới lửa già 
Công nghệ không còn dòng chất thải 
Ô tô bớt nhả khói đường ra 
Thân ta trái đất nhờ yên dưỡng
Tạo hoá công minh phạt ấy đà !

Thụy Sơn, Đà Nẵng 
 
Bài họa 16/VI
 
Thêm tuần giãn cách
 
Gia thêm tuần nữa ở quanh nhà
Khoan vội Đông Tây vướng khổ nha!
Mầm bệnh truyền lan đâu kể trẻ
Co- vi lây nhiễm có kiêng già!?
Không công nào gấp xin đình trụ
Chẳng chuyện chi cần chớ vội ra
Xa tránh những nơi đông tụ tập
Rượu chè, quán xá miễn sa đà!

Kim Tâm-Thích Hạnh Niệm, Hội An
 
Bài họa 17/VI
 
Quyết chiến thắng
 
Khi dịch còn lan, cứ ở nhà 
Không nên hễ thích là đi nha 
Nhờ lòng thiện nguyện bao người trẻ 
Tiếp sức yêu thương những kẻ già 
Đại nạn bây giờ xem tạm ổn 
Lòng dân mốt nọ thở phào ra 
Năm châu bốn bể đồng cương quyết 
Đừng để nguy cơ đến quá đà. 

Trần Uyên Thám, Đà Nẵng 
 
Bài họa 18/VI
 
Khuyến cáo 
 
Chặn dịch bùng lan khắp nước nhà
Ra đường bịt miệng, rửa tay nha
Mẹ cha chú ý phòng lây trẻ
Con cháu quan tâm tránh nhiễm già
Thôn, quận tìm nơi người trở lại 
Tỉnh, thành chỉ chỗ khách bung ra
Cách ly triệt để tiêu trừ gốc 
Chớ có bàng quan bị đậm đà!

Phan Thắng - Cẩm Tú, Đà Nẵng 
 

Bài họa 19/VI
 
Nhẹ nhàng thôi
 
Giãn cách thêm như nghỉ phép nhà
Bữa cơm đủ mặt thật vui nha
Bày mâm, soạn món kìa con trẻ
Đọc sách, xem hoa nọ lớp già
Kể chuyện cháu ông cùng xúm lại
Nô đùa nhỏ nít cứ bày ra
Thế thôi cũng gọi là chung sức
Tự mãn, quên đi sẽ trượt đà.

Phạm Long Khánh Trang, Đà Nẵng                
 

Bài họa 20/VI
 
Thêm một tuần ...
 
Một tuần thêm nữa phải ngồi nhà 
Sau đó, có đi  ... mới được nha! 
Bó gối chôn chân, căng lớp trẻ
Đau thân xót cảnh, khổ người già 
Khoanh vùng địa phận, ngăn lây lại
Giãn cách cộng đồng, chặn nhiễm ra
Đất Mỹ trời Âu tang tóc thảm 
Sai lầm tính toán... để xuôi đà !

Trần Việt Tuấn, Đà Nẵng 
 
Bài họa 21/VI
 
Ở trong nhà 
 
Tránh Covi hãy ở trong nhà
Hạn chế ra ngoài, phải nhớ nha!
Chống dịch, xông pha  đoàn tuổi trẻ
Phòng thân, tự thủ lớp người già
Khoanh vùng ổ dịch không lan khắp
Kiểm tễ vùng lây khỏi tỏa ra
Thế giới đang cùng lo chống đỡ
Việt Nam cảnh giác vững thêm đà.

Phạm Thị Kim Tuyến, Đà Nẵng

 
tin tức liên quan