Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:50 26/08/2020 Lượt xem: 376

------------------------------------------------------------------------------

THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

VU LAN NHỚ MẸ
 
Vu lan nhớ mẹ ngày xưa
khoai giun đọt sắn ... vẫn chưa no lòng
Áo manh che vạt gió đông
Bữa cà, cua , ốc , cải ngồng dưa chua...
 
Dầm sương giãi nắng gió mưa
Nâu sồng thấp thoáng sân chùa làng quê
Trăng theo mẹ ở đồng về
Quanh năm chỉ một nếp nề nhà nông
 
Thân cò lặn lội vom sông
Tảo tần ngày tháng gánh gồng nuôi con
Con khôn lớn mẹ hao mòn
Tình nồng nặng nghĩa vẹn tròn yêu thương
 
Ngày con đánh giặc trên đường
Bên song cửa sổ mẹ thường ngóng con
Chân chim đuôi mắt.. quầng tròn
Mong con chân cứng ... đá mòn Trường Sơn
 
Hòa bình vui sướng gì hơn
Bài ca chiến thắng tiếng đờn (đàn) âm vang
Con về với mẹ ... với làng
Niềm vui tột độ... lại càng thương yêu...


CHIỀU HÀNH QUÂN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
 
Khoảng rừng bom đạn cháy thiêu
Võng bên cánh võng nắng chiều mênh mông
Hoa lan rừng  nở tím hồng
Chim kêu vượn hót bềnh bồng mây bay
Hành quân qua nẻo rừng này
Gió thì thào lá quàng mây lưng đèo
Tình ca khúc nhạc suối reo...
 
...tình ca khúc nhạc suối reo
Gió thì thào lá lưng đèo quàng mây
Hành quân qua nẻo rừng này
Chim kêu vượn hót mây bay bềnh bồng
Hoa lan rừng nở tím hồng
Võng bên cánh võng mênh mông nắng chiều
Khoảng rừng bom đạn cháy thiêu
Qua đây còn nhớ mãi chiều hành quân...
  

NGẮM SAO

Đêm thanh ngồi ngắm sao xa
Nhớ người đồng đội hôm qua chưa về
Máu xương thấm đất miền quê
Ngời lên hoa lá tứ bề tươi xanh
 
Tiếng anh hòa gió ngọt lành
Bóng anh ẩn hiện long lanh sao trời
Anh vùi tiếng nổ bom rơi
Tuổi xuân xanh mãi cõi đời nhân gian
 
Dấu chân xanh thắm núi ngàn
Chiến hào còn vọng muôn vàn tiếng ca
Anh đi đi mãi đi xa
 Lấy về non nước nở hoa xuân về
 
Đêm thanh ngồi ngắm sao quê
 Nhớ người đồng đội bộn bề yêu thương,,,
 

GẶP ĐỒNG ĐỘI XƯA
 
Bỗng một ngày ...gặp đồng đội xưa
Ôm nhau rạo rực cả nắng trưa
Bồng bềnh mây trắng hai đầu lính
Bâng khuâng muôn nỗi cựu chiến binh...
 
Hàn huyên năm tháng chuyện rêu phong
Đến chuyện đời thường uốn lưng còng
Mắt mờ chân chậm tai nghễnh ngãng
Chỉ nỗi nhớ nhau mãi trong lòng.
 
Non nước hòa bình ... như ước mong
Nẩy sinh bao chuyện thật đau lòng
Cá chết ... môi trường đang hủy diệt
Tham ô ... bán đất... gió cuồng phong...
 
Gặp nhau chưa thỏa được chờ mong
Bịn rịn vỏ bia lăn lóc phòng
Chia tay cùng hẹn ghi trong dạ
Mai ngày gặp lại ... thỏa nỗi mong...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan