"Ngủ đi em" - Thơ: Vũ Quách Thinh - Nam Định

Ngày đăng: 08:11 05/09/2020 Lượt xem: 453
NGỦ ĐI EM
(Tặng những người con gái lấy chồng xa)

Ngủ đi ngủ đi em
Đêm nay trời lạnh lắm
Ủ đôi chân cho ấm
Ngày mai còn đi xa
***
Con đường em đi qua
Gập ghềnh nhiều sỏi đá
Gió rung cây nghiêng ngả
Mưa đông giăng giăng bay
Nước đọng, đất trơn lầy
Đường em qua sớm tối
***
Mai chia tay nhau rồi
Đêm nay lòng tê tái
Ai thay anh ngóng đợi
Em đi sớm về khuya
Ai người sẽ sẻ chia
Khi lòng em trống trải
Rồi đây ai mãi mãi
Đi bên cạnh cuộc đời ?
***
Thời gian theo mùa trôi
Một mình anh ở lại
Những đêm đông tê tái
Những trưa hè nắng thiêu
Mơ bóng em liêu xiêu
Lẻ loi trên đường vắng
***
Đêm nay trời lạnh lắm
Thương quá đôi chân đau
Ngày mai mãi xa nhau
Biết bao giờ gặp lại
***
Mỗi mùa me kết trái
Mỗi mùa phượng trổ hoa
Em ở tận phương xa
Nhớ về thăm... chốn cũ
***
Đêm nay anh không ngủ
Viết bài thơ trải lòng
***
Mai em về nhà chồng
Ngủ ngoan đi, em nhé . / .
Vũ Quách Thinh - Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan