Chùm xướng họa thơ Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 06:04 12/09/2020 Lượt xem: 259
CHÙM XƯỚNG, HỌA THƠ HOÀNG SĨ KHIÊM
 
Bài xướng:
BẢY MƯƠI TỤ BẠCH

Gian nan khổ luyện được nên người
Tuổi thọ tôi nay đủ bảy mươi
Kháng chiên xông pha say tiền tuyến
Hòa bình cống hiến đẹp trang đời
Công tâm việc nước luôn đầy đủ
Trọn nghĩa tình nhà chẳng để vơi
Sự nghiệp các con đà phấn chấn
Rượu bầu thơ túi thỏa lòng vui

Hoàng Sĩ Khiêm
Hoằng Khánh - Hoằng Hóa – Thanh Hóa
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)
 
 
Bài họa:
THÀNH CÔNG LỚN
1/
Tự bạch bảy mười xứng đáng người
Nhịp cầu bách tuế thiếu ba mươi
Đã tròn nhiệm vụ vì non nước
Toại nguyện công lao với cuộc đời
Hạnh phúc muôn vàn tài phát triển
Ấm no đầy đủ đức không vơi
Gia đình xã hội thành công lớn
“ Lão giả an chi” sống khỏe vui
                *
2/
Biết bao rèn luyện mới thành người
Tuổi thọ Sĩ Khiêm đã bảy mươi
Từng đánh giặc nhằm giành cuộc sống
Diệt bao thìu để giữ gìn đời
Tự do độc lập quyền thẳng tiến
Dân chủ cộng hòa lợi chẳng vơi
Được sống làm người nô lệ thoát
Vinh quang Tổ Quốc vạn đời vui

Phạm Công Đạt – Lâm Đồng
 
THỎA THÍCH VUI
1/
Vinh quang sống đẹp một con người
Bách tuế trọng tâm lộc mấy người
Tuổi trẻ luyện tài nơi chiến tuyến
Cao niên rèn đức chốn trường đời
Công dân nghĩa vụ hoàn thành đủ
Chức vụ chu toàn thỏa chí chơi
Bạn hữu giao lưu thơ cánh tiểu
Gia đình hạnh phúc ven toàn vui
                  *
2/
Quyết chí tu thân mới xứng người
Vinh quang bổng lộc hưởng mười mươi
Rõ ràng thiện ác hai miền tuyến
Minh bạch đỏ đen bởi lẽ đời
Hải vị sơn hào từng nếm đủ
Quyên cao chức trọng trải đầy vơi
Bạn bè dòng tộc đều quý mến
Mạnh khỏe cháu con chúc thỏa vui

Lương Hân -  Phú Thọ

tin tức liên quan