Thơ Nguyễn Tất Đình Vân \

Ngày đăng: 07:30 13/09/2020 Lượt xem: 414
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
Thảnh thơi ngồi ngắm cảnh trăng thâu
Lại nhớ Trường Sơn bắc nhịp cầu
Vi vút cây reo rền núi thẳm
Rì rào suối  hát vọng rừng sâu
Chiến hào bạn đã tình đồng đội
Công sự tôi cùng nghĩa tuyến đầu
Năm tháng chiến tranh vào dĩ vãng
Cuộc đời thương nhớ mãi trong nhau.
 

GIẢI PHÓNG CỜ BAY
 
Suối lượn lũng xanh nắng chiều tà
Vọng vang tiếng pháo phía trời xa
Địch thua bỏ chạy tan tao tác
Giải phóng cờ bay thắm sắc hoa
Chiến thắng tin vui truyền khắp cả
Vẻ vang sông núi nước non nhà
ngàn năm giữ nước và gìn nước 
Nguyên vẹn Việt Nam rực rỡ hoa.
 
ĐÊM MƯA 
 
Đêm xối xả mưa hầm ngấm nước
Sấm loanh quanh chạy trước vòng sau
Trời mây xám xịt một mầu
Em đi qua suối cây cầu độc mộc
 
Ngầm sông em làm cột mốc
Cho đoàn xe sốc tới chiến trường
Vá đường xe chạy thông thương
Đoàn quân lính bộ kiên cường xông pha
 
Nhành phong lan nở hoa đầu súng
Mưa ạt ào thung lũng dềnh sông
Em ơi em có ướt không ?
Cọc tăng võng buộc giữa mông mênh rừng !
 
Mồ hôi đẫm mắt mũi vai lưng
Tiếng phá đá san rừng xẻ núi Na Ban rừng cháy trụi thui
Đường vẫn mở không lùi một thước
 
Dù cho mưa xối xả đầy nước
Đạn bom không ngăn nổi bước ta đi
Lấy về non nước xanh rì
Hòa bình thống nhất ... biên thùy yên vui...


NGÀY  NÀO
 
Ngày nào san lấp hố bom
Nghe câu em hát... trăng nhòm võng tăng
Ầm ì phản lực trực thăng
Khói cay sè mắt còn đăng đắng lòng...
 
Ngày nào bên suối nước trong
Chia tay đồng đội bao dòng lệ tuôn
Đạn bom nước lũ đầu nguồn
Bao người ra trặn đi luôn không về ?
 
Ngày nào ôm giữ lời thề
Đánh chưa hết giặc chưa về quê hương ?
Giờ nay xa ngái chiến trường
Lòng còn đau đáu vấn vương ... ngày nào...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan