Thơ về quê hương của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:47 14/09/2020 Lượt xem: 715
Chùm Thơ về quê hương của Lê Vĩnh Lạc
 
 
KHUYÊN CON
 
Hai mươi năm bấy nhiêu ngày
Mà xem cuộc sống đổi thay đã nhiều
Đời người có được bao nhiêu
Hết thời trai trẻ xế chiều đến nơi
tuổi đời năm, sáu bảy mươi
Hội người lính cựu là nơi xum vầy
Hôm nay tụ họp tại đây 
Cùng nhau ôn lại những ngày đã qua 
Tuổi già nhưng trí đâu già
Răn con, dạy cháu tiến xa đời mình
Quê hương giàu đẹp văn minh
Nhờ ơn Đảng, Bác cho mình chứ ai
Khuyên con tuổi hãy còn dài
Nhớ lời cha dặn nên người hiếu, trung 
Năm xưa lặn lội núi rừng
Đội bom đạp đạn cha từng xông pha
Hầm kèo kèo võng bạt là nhà
Suối reo bom nổ thay là lời ru
Nước nhà sạch bóng quân thù
Cha về đeo chiếc ba lô bên mình
Tuổi đời đã hết xuân xanh
Mái đầu điểm bạc sức mình còn đâu
Khớp đau đầu gối cũng đau
Lưng còng cúi rạp, tim đâu có còng
Tuổi già nuôi những ước mong 
Mong con nối tiếp chiến công ngày nào
Làm giàu là ước mơ cao
Dân giàu nước mạnh ai nào chẳng mong
Đời cha ông biết bao công
Đấu tranh giành lại non sông vẹn tròn
Xây dựng đã có cháu con
Ngàn đời sau giữ nước non yên bình

Lê vĩnh Lac.

 
 
THÁNG BA VỀ 
 
Em ơi ! Mồng tám tháng ba
Chợ làng ta đã sẵn hoa lắm rồi
Ước gì ở tuổi hai mươi
Mua hoa anh tặng em người anh yêu
Hiềm vì tuổi đã xế chiều 
Động viên em chắc quí nhiều hơn hoa
Em ơi chớ ngại mình già
Tre già càng cứng, gừng già càng cay 
Tuổi xuân đi với tháng ngày
Tóc đầu sương nhuộm răng lay gió đồng 
Tuổi xuân trải khắp núi sông     
 Gió sương đem má em hồng cất đi
Em ơi! chớ ngại làm gì
Xuân trôi đi cũng chỉ vì nước non
Tình chồng em giữ sắt son
Một mình nuôi dạy các con lên người
Còn đâu cái tuổi hai mươi
Còn đâu vóc dáng trên người nở nang
Còn đâu răng trắng hai hàm
Còn đâu vẻ đẹp dung nhan ngày nào
Thế mà mắt vẫn như sao
Tâm hồn bay bổng lúc nào cũng vui
Em ơi chớ có ngậm ngùi 
Nhìn làng nhìn xóm em vui chưa nào
Đêm thì điện sáng như sao
Ngày thi tấp nập xe vào xe ra
Ăn thì hết cảnh cơm cà
Mặc thì áo vá có hoa thay rồi
Tuổi đời mặc kệ nó trôi
Thịt xương sẵn có từ trời sinh ra  
Già thì mặc kệ nó già
Ăn no ngủ kỹ bỏ qua sự đời   
Giữ tâm hồn thật vui tươi
Xác thành tro bụi gió trời cuốn đi
Em ơi! chớ nghĩ làm gì
Sống vui, sống khỏe ắt thì trăm năm

Lê vĩnh Lạc

 
 
GÁI CHÂN QUÊ
 
Trong em đậm chất chân quê
Má thơm hương lúa, tóc hoe rơm vàng
Mắt long lanh nước giếng làng
Lưng thon đòng lúa dịu dàng rất duyên
Đẹp thêm cái nết em hiền 
Gío thu quyện với lời em  dịu dàng
Mỗi năm cứ độ xuân sang
Trên cánh đồng làng in đậm bóng em
Mạ non thoăn thoắt tay mềm
Lưng cong uyển chuyển, mắt nghiêng nhìn hàng
Chuyện làng, chuyện xóm râm ran
Vài ngày trên cánh đồng làng phủ xanh
Hè về ngọt lịm bát canh
Miệng cười tươi rói trêu anh quá lười
Làm nhiều mà vẫn cứ tươi 
Trong em vẫn giữ chất người chân quê...


Lê vĩnh Lạc – Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Email: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan