Thơ Nguyễn Tất Đình Vân (1)

Ngày đăng: 05:50 30/09/2020 Lượt xem: 360
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TRUNG THU NGÀY ẤY
 
Trung thu nào anh đã xa em ?
Người Nam kẻ Bắc bùng bung nỗi niềm...
Trường Sơn khói lửa nhớ về quê nội.
Em hậu phương sớm tối chờ mong ...
 
Trẻ thơ đèn sao sân đình tung tẩy
Em tần tảo lật đất luống cày.
Anh Trường Sơn súng chắc trong tay
Tiền hậu,hậu tiền một lòng non nước
 
Tiếp bước cha ông ngàn năm đi trước 
Dẹp nội trong, đuổi quân xâm lược
Giữ nguyên bờ cõi yên bình
Cho mùa xuân hồi sinh hoa trái
 
Nay quê hương hạnh phúc tương lai
Ta nhớ lại Trung Thu ngày ấy
Càng yêu thương tình đời biết mấy
Và cuộc sống trên thế gian này !!!
TRỌNG ĐIỂM CUA ĐÁ
 
Bom nổ trên bom, đạn cày trên đạn
Không một ngọn cỏ bóng cây
Không một cơn gió lành
Nơi Cua Đá nồng khét lửa khói chiến tranh
 
Mà vẫn tiếng cười lanh lảnh
 Tiếng xẻng tiếng cuốc vá đường
Tiếng công binh gọi hỏi thân thương
Từng đoàn xe bám đường vào trận tuyến
 
Ơi Cua Đá  nơi đây là trọng điểm
Để vào Nam giải phóng nước non nhà
 

(Cua đá đường 128 bắc Bạc  3/1971)
 
MŨ TAI BÈO
(Còn trong ký ức )
 
Trường Sơn xanh thắm mũ tai bèo
Rừng núi vọng vang tiếng thác reo
Chưa ngớt trận bom ngùn ngụt cháy
 Lại thêm loạt pháo   lửa leo pheo
Trên vai vẫn nụ phong lan nở
Trong dạ vẫn say khúc hát chèo
Hối hả từng đoàn quân giải phóng
Trường Sơn xanh thắm mũ tai bèo.
NỐI HIỀN LƯƠNG
 
Dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp
Nắng mưa mờ dấu bước chân đi
Đạn bom đêm ngày không ngơi nghỉ
Đoàn quân giải phóng có quản gì
 
Mỗi bước ta đi gần thêm hạnh phúc
Tới tương lai cuộc sống con người
Bước giải phóng gần thêm thống nhất
Nối hiền Lương xuân đến quê ơi !!!


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn



tin tức liên quan