"Đồng đội tôi ở cánh rừng Thừa Thiên" - Thơ: Lê Lợi

Ngày đăng: 09:15 17/10/2020 Lượt xem: 559
ĐỒNG ĐỘI TÔI
Ở CÁNH RỪNG THỪA THIÊN

 
Có ai không? có ai không?
những tiếng gọi xé lòng
trong màn đêm hòa vào nước mắt
núi, đồi Rào Trăng 3 sạt lở vùi lấp.
 
mưa xối xả, trắng trời
đồng bào tôi, đồng đội tôi nằm đâu
dưới bùn lầy lạnh lẽo
cha, mẹ già, đứa con thơ và vợ hiền tần tảo
mong ngóng anh về.
 
bỏ lại sau những phố thị phồn hoa,
thanh thản lên đường, chỉ ba lô người lính
lệnh hành quân, dù thời bình hay thời chiến
quân lệnh như sơn…người lính chấp hành.
 
Tổ quốc ghi công,
Liệt sĩ anh hùng
những tấm Huân chương
dành cho người ở lại…
(cha, mẹ già, vợ, con thơ dại).
 
bom, đạn xa rồi
vẫn tuyến đầu dù biển khơi hay miền biên ải
có đồng đội tôi, những người lính Cụ Hồ.
 
nhân tai góp phần làm thiên tai khốc liệt
những cánh rừng cả ngàn năm biến mất
gỗ vào nhà quan tham
chặn các dòng sông
để thiên nhiên nổi giận
đất bờ xôi ruộng mật thành beton, công nghiệp
khói, bụi ngút ngàn trời xanh.
 
xin hướng về những vùng khó khăn
hãy bớt đi nệm êm, chăn ấm,
tiệc tràn trề heneken, chivac,
những cuộc thi vô bổ triền miên…
 
những cánh rừng thăm thẳm Thừa Thiên
đồng bào tôi, đồng đội tôi nằm đó,
có ai không ? có ai không ? ai có…
chỉ mong sao có những phép nhiệm màu.

 
15/10/2020
Lê Lợi – Nam Định
CCB Sư đoàn 968
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan