Chùm thơ hướng về miền Trung của Hà Đỗ Tú.

Ngày đăng: 07:43 26/10/2020 Lượt xem: 446
Chùm thơ hướng về miền Trung của Hà Đỗ Tú.
 
THƯƠNG QUÁ RÀO TRĂNG 3
Thủy Điện Rào Trăng lũ ống về
Ào vùi một bẩy(17) nạn nhân tê
Đoàn quân hai mốt(21) người lao đến
Gặp nạn mười ba(13) Tướng lĩnh nè
Cả nước gồng mình lên cứu hộ
Xông vào cuộc chiến kiếm tìm nghe
Nhưng rồi ước nguyện nào như ý
Bởi lẽ trời mưa khắc nghiệt hề.
 

THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG
Hay tin có khí lạnh tràn về
Các tỉnh miền Trung sắp lụt nghe
Quả thật qua vài ngày gió mạnh
Nhiều nơi nước ngập mái hiên hề
Nay đài dự báo ba ngày nữa
Áp thấp gần bờ lại răn đe
Khổ biết nhiêu người đi tránh lũ
Bao giờ trở lại tại gia nè.

 
 
HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
Nửa tháng chênh chao lũ lụt rồi
Nhìn kìa thảm khốc quá đi thôi
Nhà dân ập ụa chìm trong nước
Đất lở vùi thây mấy chục người
Cả nước chung tay vào cứu trợ
Ta cùng sẻ góp chút đầy vơi
Mong rằng hoạn nạn mau lùi bước
Để giúp miền Trung sớm phục hồi.
 

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Thương nhiều lắm khúc ruột miền Trung
Trắng xóa mưa tuôn ngập ngụa đồng
Nặng gánh oằn lưng mùa bão lụt
Cong đòn hứng chịu lúc trời dông
Bao ngày bới nhặt bòn trong đất
Một trận phong cuồng cuốn mất tong
Sản nghiệp xây nhiều năm mới có
Mà nay tuốt tuột thật đau lòng.
 

Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNTTS
CTV Hội Cựu TNXPVN

tin tức liên quan