Thơ hướng về miền Trung của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 09:02 01/11/2020 Lượt xem: 475
THƠ HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG CỦA LÊ TRUNG KHIÊN
 
         Trong tháng 10/2020, 5 cơn bão, áp thấp nối tiếp đổ bộ bào miền Trung, đã gây nên những trận lũ lụt lịch sử và những đau thương mất mát vô cùng lớn về người và tài sản. Những hình ảnh sụt núi từ Rào Trăng 3, Trạm rừng 67, ( Thừa Thiên-Huế ), Đoàn KT-QP337 ( Quảng Trị), Trà Leng, Trà Vân, Phú Lộc ( Quảng Nam) v.v… không khỏi làm chúng ta xót lòng. Cả nước đang hướng về miền Trung sẻ chia trong cơ hoạn nạn. Xin trân trọng gửi đến bạn đọc báo Trường Sơn những cảm nhận về trận “ đại hồng thủy” này.
 
         Lê Trung Khiên - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
 
Mưa như trút nước trắng trời
Lũ chồng lũ, miền Trung ơi não lòng
Khắp nơi thành biển, thành sông
Nhấn chìm trong nước ruộng đồng, xóm thôn
 
Mưa tuôn sạt lở núi non
Bão lũ nuốt chửng trắng trơn cửa nhà
Miền Trung cảnh ngộ xót xa
Đau thương, mất mát, mắt nhòa lệ rơi
 
Mưa giăng ngày đêm trắng trời
Rào Trăng 3, Huế mình ơi nỗi niềm
Trạm 67, thảm cảnh đêm
Đoàn 337 xót niềm đau thương
 
Trà Leng như bãi chiến trường
Trà Vân, Phú Lộc… tang thương, ai ngờ
Biển khơi Bình Định sóng xô(1)
Bao nhiêu ánh mắt ngóng chờ ngày đêm
 
Miền Trung ơi, không thể quên
Bão lũ nối tiếp khắp miền quê tôi
Mưa còn nặng hạt trắng trời
Bão còn rình rập ngoài khơi đổ vào(2)
 
Thảm họa này, hỏi vì đâu?
Thiên nhiên biến đổi, nghĩ sâu đã từng
Tác nhân xẻ núi, phá rừng
Là lời cảnh báo thế nhưng… ai nào?
 
Trong hoạn nạn yêu thương nhau
Quân dân cả nước thắm sâu tình người
Hướng về miền Trung quê tôi
Sẻ chia, đùm bọc sáng ngời nhân văn
 
Sưởi ấm lòng lúc khó khăn
Nghĩa tình trong sáng muôn lần đẹp hơn
Đứng lên từ trong đau buồn
Miền Trung vẫn sẽ sức vươn đường dài

31/10/2020
-------------------------
(1). Bão số 9 làm đắm 2 tầu cá của Bình Định, hơn 20 người còn mất tích
(2).Báo số 10 ( Gơ Ni) dự báo  đổ bộ vào miền Trung

 
 
MONG
 
Bão ơi hãy ở ngoài khơi(1)
Để miền Trung được lặng trời, gió yên
Nước còn ngập trắng khắp miền
Bao thân phận còn “ ngủ yên” dài ngày
Bao con người đã trắng tay
Bao gia đình đã chất đầy thương đau
Khăn tang còn trắng mái đầu
Mắt chưa ráo lệ, u sầu chưa qua
Bão đang rình rập khơi xa
Màn trời, chiếu đất bao nhà còn đây
Mong cho trời tạnh, quang mây
Để miền Trung được những ngày bình yên

01/11/2020 
-------------------------------------------

(1). Bão số 10 ( Goni) dự báo đổ bộ vào miền Trung                           
tin tức liên quan