Chùm thơ "Thương về miền Trung" của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 08:36 06/11/2020 Lượt xem: 381
CHÙM THƠ THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


MIỀN TRUNG LŨ LỤT
 
Miền trung lũ lụt nổi nênh
Cửa nhà cảnh vật ... nước dềnh mênh mông
Đường đi bỗng hóa thành sông
Hàng cây xõa tóc bềnh bồng ngóp ngoi
 
Mái nhà người cúi người ngồi
Khóc than , kêu cứu khản lời... gió mưa
Người ơi tình nghĩa từ xưa
Câu ca văng vẳng ... như vừa đâu đây:
 
"Bầu ơi thương lấy bí cùng"
"Lá lành đùm rách" "ta chung một giàn"
Mưa trời... giọt lệ... chan chan
Đồng quà tấm bánh ... cơ hàn sẽ qua
 
Miền Trung quặn thắt lòng ta
Trái tim nghẹt đập ... xót xa cõi đời
Bao người cứu hộ ... "đi rồi"
Để con ,để mẹ ... chơi vơi ... đêm ngày
 
Ai ơi ta hãy chung tay
Ủng hộ , quyên góp tới ngay nơi này
Miền Trung tình nặng nghĩa dày
Dựng xây non nước ... vui say tình đời...
  

THẢM HỌA MIỀN TRUNG
 
Ôi miền Trung ngóp ngoi lụt bão
Nước đầy thừa cơm cháo lại không
Kiếp người trôi nổi mênh mông
Mà trên trần thế lửa bồng trong tim
 
Ôi miền Trung nổi chìm lũ bão
Sạch sành sanh cơm áo gạo tiền
Cửa nhà ngập quá mái hiên
Ào ạt sóng nước một miền trắng tay
 
Lá lành đùm lá rách qua ngày
Tình nhân loại càng say nghĩa đời
Xưa - nay thảm họa người ơi !
Cùng nhau kết lại
Cho đời tươi xanh !!!

 

THƯƠNG LẮM
 
Đời buồn một nỗi mưa ngâu
Nay ta buồn nỗi mưa ngầu mênh mông
Cửa nhà gia dụng bềnh bồng 
Bão lũ liên tiếp cứ chồng lên nhau
 
Nổi nênh thắt ruột thương đau
Tái tê mất tích mãi sầu tháng năm
Hụt hơi ,lạnh,đói ăn nằm 
Con thuyền phao áo ướt đầm chênh chao
 
Mong chờ cứu trợ đồng bào
Vòng tay nhân ái đã bao kiếp đời
Người ơi quyên góp ...nơi nơi 
Giúp cho cứu nạn những nơi họa đầy
 
Miền Trung thương lắm nơi đây
"Lá lành đùm rách " cho ngày can qua
Nặng tình nặng nghĩa Sơn Hà
Bắc Nam một giải ... quê nhà  VIỆT NAM.


CÓ BAO GIỜ NHƯ THẾ NÀY KHÔNG
 
Có bao giờ như thế này không ?
Miền Trung bão lũ mênh mông đất trời.
Vì đâu ơi hỡi... Người ơi !
Đã bao cảnh báo... mà rồi... tránh đâu ?
 
Sả núi chặt phá rừng sâu
Môi trường sinh thái... kiệt mầu thiên nhiên
Vét vơ cho túi đầy tiền
Để cho cạn kiệt tài nguyên cõi đời
 
Làm cho núi sạt lũ trôi
Bão mưa ngập úng... tại trời hay ta ???
Miền Trung trôi ngập cửa nhà
Xót thương còn mãi ngày xa kiếp người...
 
Rào Trăng mười bảy (17) người ơi !
Đội ba ba bảy (337) lấp vùi hai hai (22)
Hai ba (23) đánh cá thuyền chài*
Mười ba (13) một trạm (trạm67) không ai sống còn...
 
Quảng Nam ngoi ngóp héo mòn
Hơn bốn mươi (40) người chìm con nước tràn
Số chín (9) bão úng chưa tan
Số mười (10) bão tiếp ... muôn vàn thương đau
 
Tình người nhân nghĩa vì nhau
Lá lành đùm rách qua cầu gian nan
Để cho cuộc sống an toàn
Để cho Tổ Quốc khải hoàn bình yên...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan