"Em yêu cúc họa mi" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 07:21 15/11/2020 Lượt xem: 298
EM YÊU CÚC HỌA MI

Em yêu cúc họa mi
Hoa thầm thì trắng muốt
Tắm mượt nắng bờ sông 
Ôm dòng xanh thơ mộng
Chở mây trời lửng lơ…
 
Cúc hoa mi chớm nở
Vờn mái tóc gái cưng
Lung linh như ngọc quý
Cúc cùng con thủ thỉ
Vui  tới trường bâng khuâng…
 
Cúc họa mi đất dâng
Cho đời thêm rực rỡ
Đông lại về ngoài nớ
Hoa trắng mịn tròn xinh
Đẹp duyên tình Đời - Đất
 
Cúc họa mi ngây ngất
Trong trắng đến tuyệt vời
Rực sáng một khoảng trời
Chiều quê đầy nhung nhớ
Thắp lên nhiều ước mơ!

 

TP Hồ Chí Minh, ngày đầu đông 2020
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
tin tức liên quan