"Bắt đền em" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:09 05/12/2020 Lượt xem: 344
BẮT ĐỀN EM

Em vô tình chẳng để ý đến anh
Vô tình đi qua để hương thầm ở lại
Bóng khuất rồi để thơm còn vương mãi
Bắt đền em làm khờ dại lòng anh
Em quá vô tình em có biết không
Vô tình để đêm ngày anh mong nhớ
Vô tình để lồng ngực anh ngợp thở
Thương nhớ sáng chiều thấu suốt năm canh
Ghét em quá sao thả bùa yêu anh
Dứt áo ra đi chẳng thèm ngoái lại
Bắt đền em để muôn chiều chậm lại
Trả cho anh trái tim thuở ban đầu...
Em nói rằng em có làm gì đâu?...
Em vô tư giữa cuộc đời em sống
Vẫn vô tình như vạn ngàn con sóng
Nhưng sóng đã hôn bờ làm khờ dại tim anh
Thả anh ra hỡi đôi mắt màu xanh
Đừng trói anh vào tình yêu ấy nữa
Đừng bắt anh đêm ngày phải nhớ
Bắt đền em!... đã hốt mất một tâm hồn
Phú Yên, 01/12/2020
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
tin tức liên quan