"Cảm xúc đầu năm" - Thơ Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:05 15/01/2021 Lượt xem: 392
CẢM XÚC ĐẦU NĂM
 
Tờ lịch cuối cùng bay trong đêm gió bắc
Cùng những chùm pháo hoa rộn rã đón giao thừa
Nhiều thành phố huyền ảo trong mơ
Sắc pháo reo vui, bạn bè hội nhập…
 
Tổ Quốc ta giờ đây đã khác
Đang bay lên xứng con cháu Tiên – Rồng
Covid chào thua ai cũng sướng trong lòng
Vẫn tăng trưởng thế giới càng nể phục…
 
Đường ta đi còn nhiều khỉu khúc
Các thế lực chống phá cuồng điên
Bọn Bành chướng gây hấn ở mọi miền
Từ biển đảo đến vùng cao Biên giới
 
Bọn tham nhũng chúng đào sâu ăn lớn
Bòn rút bạc tiền phá ngân sách Quốc gia
Chúng làm nghèo Đất Nước chúng ta
Nguy hại thay chúng có quyền, có chức
 
Lò Bác Trọng vẫn luôn đỏ rực
Ngọn lưả thiêu bọn sâu mọt hại dân
Chúng ta hân hoan chào đón mùa xuân
Và chúc cho Đại Hội Đảng 13 thành công tốt đẹp…
 
Đường ta đi là con đường hội nhập
Cùng các dân tộc đoàn kết - hòa bình
Mặt trời Đảng rọi sáng ánh bình minh
Tòa nắng đẹp ngời lên toàn dân tộc.

 
31/12/2020           
Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT T. Sơn                                                                                                                                                                                        
tin tức liên quan