Thơ Nguyễn Đình Sinh, Bắc Ninh*

Ngày đăng: 06:13 28/05/2021 Lượt xem: 348
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

LỜI TRĂNG TRỐI
(Ghi lại lời nói của một liệt sỹ trận “Nước Trong”)
 
Nếu anh còn sống về quê
Hãy nói với mẹ “Em không về nữa đâu”
Nhớ câu nói đó đã lâu
Bốn sáu năm vẫn nằm sâu đáy lòng…
 
Tháng tư đánh ở Nước Trong (Biên Hòa)
Quân ta dũng cảm tấn công vu hồi…
Quân Ngụy chống trả chưa thôi
Đạn bom chúng bắn khắp nơi điên cuồng…
Bạn tôi trúng đạn gục luôn
Ngay trên trận địa máu tuôn đỏ người…
 
Ôm bạn mà lệ tôi rơi
Thều thào anh gọi “Mẹ ơi ! không về” !
Dặn tôi: Nếu sống về quê
Hãy nói với mẹ “Em không về nữa đâu” !

 
 
02/5/2021
 
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
 
Ký ức của tôi – Trường Sơn
Ký ức của em – Trường Sơn
Ký ức của mọi người – Trường Sơn
 
Không có dãy núi nào dài như Trường Sơn…
Không có ác liệt nào hơn Trường Sơn…
Không có mặt trận nào hy sinh nhiều như Trường Sơn…
Mười lăm năm hơn hai vạn người chết
Mười lăm năm hơn sáu vạn thương binh
Mười lăm năm hàng vạn người nhiễm độc
Không ở đâu tàn khốc như Trường Sơn…
 
Đạn réo, bom rơi, đau thương, mất mát
Nước mắt, nụ cười, máu đổ, hoa thơm
 
Hỏi ai đã vượt Trường Sơn
Còn chăng ký ức chập chờn tháng… năm.
 

21/5/2021
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

tin tức liên quan