Thơ viết cho ngày QT Thiếu nhi (01-6) của Lê vĩnh Lạc
Áo Trời
Ai khéo may áo cho Trời
Vải màu từng mảnh khắp nơi gép vào
Mảnh xanh lốm đốm nhũng sao
Tím vàng, trắng đỏ mảnh nào cũng to
Mảnh đen sùi tựa đống tro
Chỗ dày chỗ mỏng ai cho thế Trời
Nắng lên trải rộng khắp nơi
Áo Trời xanh ngắt còn cài vẩy tê
Trời già mà vẫn diện ghê
Ngày thay trăm áo giặt thuê ai làm
Trời già mà vẫn cứ tham
Cõng mây, cõng gió cõng ngàn vì sao
Khi lành Trời tít trên cao
Áo trời xanh ngắt điểm sao khắp người
Mỗi khi giông tố đến nơi
Sấm gầm xé nát áo Trời vứt đi
Nhà văn nhí
Bé ước làm nhà văn
Ngày nào cũng sách bút
Đạp xe lăn từng thước
Miệng cười mắt đăm chiêu
Nhìn phong canh buổi chiều
Nắng vàng còn le lói
Mặt Trời cũng đang vội
Xuống dãy núi tây rồi
Lóe sáng chào ngày cũ
Trên Trời làn mây cũng
Đang nhờ gió trôi nhanh
Tối rồi ai cũng vội
Bé dừng lại một hồi
Ngắm nhìn phong cảnh đẹp
Lấy bút ra bé chép
Mấy dòng vào sổ tay
Thế là đã hết ngày
Màn đêm đang buông xuống
Bé quay về kẻo muộn
Chuẩn bị cho ngày mai
Đã đến giờ ôn bài
Bé ngồi vào bàn học
Mở quyển văn bé đọc
Nuốt từng dòng văn hay
Ngày rồi lại nối ngày
Bế chăm tìm sách đọc
ước mai vào đại học
Bé trở thành nhà văn
Lê vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Emạil: levinhlac45@gmailgmail.com