"Giận anh" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:35 09/06/2021 Lượt xem: 211
GIẬN ANH!
 
Có phải vì em mãi giận anh
Nên mấy ngày qua trời nắng như đổ lửa
Gió Tây Nam cồn cào thêm nổi nhớ
Anh mong em… chờ tin nhắn chẳng trả lời
 
Nóng hầm hập mà lòng tựa mưa rơi
Cũng vì thương... trưa hè thành băng giá
Nhớ em nhiều như nắng trên ngàn lá
Em giận rồi, thương anh mãi mang theo
 
Cứ giật mình khi điện thoại chuông reo
Chẳng phải tiếng em, anh buồn tắt máy
Dòng đời mênh mông tìm em không thấy
Nắng hanh hao nỗi nhớ dội xao lòng
 
Giận anh nhiều ghét anh lắm biết không?...
Đã chẳng thèm sao cứ trông cứ đợi
Cứ thích làm cho người ta mang tội
Giận thật nhiều để thương rộng dài hơn
 
Giận mà chi cho thêm khổ thêm buồn
Hãy tha thứ để lòng luôn nhẹ khoẻ
Thôi bớt giận bớt hờn đi em nhé
Anh mãi là tri kỷ của em thôi!...
Phú Yên, tháng 6 năm 2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan