"Đêm mưa rừng" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 09:42 25/06/2021 Lượt xem: 319
ĐÊM MƯA RỪNG
 
Mưa rừng
Cây oằn mình sũng nước
Trời trắng xóa mênh mang
Chim lạc đàn
Thú hoảng hồn thục mạng chạy về hang…
 
Người con trai 
Vội vàng cõng bạn lên cầu thang
Lướt thướt
Mồ hôi con gái
Rạo rực cả nhà sàn!
 
Đêm dài
Mưa dai
Sấm chớp xé trời
Nức nở tiếng nai
Lạc mẹ giữa rừng già mênh mông…
 
Em gái đến tuổi về nhà chồng
Đêm say hẹn hò
Bạn trai vác về buôn
Mưa tuôn
Mùa hè đêm mát rượi…
 
Sáng mai
Ông mặt trời dậy sớm
Nắng vàng tươi
Nai con tìm được mẹ rúc nách cười
Sữa mẹ sáng nay ngon thơm đến lạ!
 
Đôi trai gái thức trọn đêm
Đốt lửa
Con gái má rực hồng
Trai bừng đỏ mặt
Lửa bập bùng mắt dìu vợi yêu thương!
 
Đêm rừng mưa trọn vẹn đôi đường
Bản làng vui có nước làm nương
Em gái Buôn mình có người hẹn ước:
Đợi Tết té nước
Vợ chồng về lại căn gác nhỏ nhà sàn thương!

 
 

Thành phố Vũng Tàu, tháng 6-2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan