Thơ Nguyễn Tất Đình Vân /

Ngày đăng: 10:13 25/06/2021 Lượt xem: 510
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

NHƯ  BÃO TỐ
(Thơ hát theo điệu Mười nhớ QHBN.)
 
-Dịch Cô Vít đêm ngày lây truyền
-Như bão tố mọi miền
-Nó gây sốt với đau đầu kèm ho
Suy kiệt nhanh không buồn ăn gây khó thở nhiều
-Luôn nhớ là nơi bùng phát phòng 5K(*) hỡi người
Ta giữ cho ta , phố làng miền quê
Không truyền lây, không dịch lan, yên ấm nhà nhà
-Chúng nguy cấp vô hình mà diết người
-Toàn thế giới bao người lây bị
-Rất thương xót bao nhiêu tử dịch
-Khiến cho thế giới kinh hoàng ngày đêm
Kêu gọi nhau tâm đồng tâm cùng chống phòng dịch.
-Dù cho tiêm phòng nhưng vẫn nhớ là 5K*  rất cần
Y Tế , công an, quốc phòng, toàn dân, luôn ngày đêm
                            ta cùng nhau phòng chống dịnh -giặc...
----------------------------------------- 

( * )5K : khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập , khai báo y tế.)
 
  
NGƯỢC VỀ TRƯỜNG SƠN
 
Ngược về rừng núi đèo cao
Lòng ta biển sóng rạt rào nhớ thương
Ngược về với những cung đường
Trào dâng khát vọng quân lương đủ đầy
 
Trường Sơn áo lính xanh cây
Phá bom san núi bàn tay mở đường
Qua đèo mây gió vấn vương
Bom cày đạn sới , máu xương thấm rừng
 
Ngược về lan nở trên lưng
Xuyên rừng vượt núi đã từng võng tăng
Đỉnh đèo cơm vắt ngắm trăng
Ngọt ngào nước suối rau mắng mát lòng
 
Ngược về em gái nhớ mong
Thông đường mở tuyến ở trong sương mờ
Đôi mươi mười tám ngây thơ
Lời yêu chưa ngỏ bây giờ nơi đâu ?
 
Ngược về thăm thẳm rừng sâu
Còn bao hình ảnh ... tuyến đầu Trường Sơn...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 


tin tức liên quan