Thơ nhân ngày gia đình Việt Nam 28-6 Của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:51 26/06/2021 Lượt xem: 399
Thơ nhân ngày gia đình Việt Nam 28-6
 
GIA ĐÌNH
 
Biết mấy thân thương mái ấm gia đình
Tình vấn vương nhau qua từng nếp nghĩ
Hạnh phúc hiếm hoi xin đừng xa xỉ
Trái tim bồi hồi trong mỗi chuyến đi xa
 
Hạnh phúc gia đình nở trên môi cha
Và nét rạng ngời trên khuôn mặt mẹ
Dù cuộc đời có trầm luân dâu bể
Trong hồn ta luôn mãi có gia đình
 
Gia đình luôn gói nhiều thứ thiêng linh
Là máu mủ ruột rà tình thân kết nối
Là rể dâu, cháu con, ngoại nội...
Là sẻ chia âu yếm lúc gần xa
 
Gia đình là nỗi nhớ quê nhà
Niềm tự hào nơi nuôi ta khôn lớn
Có buồn vui, khen chê, thương giận
Có bà con cô bác xóm giềng…
 
Gia đình nơi mãi mãi không quên
Nơi nuôi sống mỗi người trong xã hội
Hãy vun đắp gia đình tươi đẹp mãi
Vượt sóng to gió cả vẫn yên bình!...

 
 
Phú Yên, 25/6/2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan