"Đoàn kết phòng chống dịch bệnh" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 08:09 30/06/2021 Lượt xem: 418
ĐOÀN KẾT PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
 

Mấy tháng nay mẹ không được về thăm bà
Một trăm ngày rồi cha chưa ghé thăm quê
Ông bà lọm khọm hơn tám chục tuổi rồi
Như chuối chín trên cây
Thương nhớ mãi đong đầy!
 
Cháu nội tiết kiệm tiền ăn sáng cả năm nay
Hồi hộp “mổ” con heo đất
Lòng thành chân thật
Xin gửi đến các bác các chú các anh…
Số tiền cỏn con góp phần chống dịch!
 
Thành phố Bác Hồ
Thành phố Hồ Chí Minh
Có bao giờ im ắng như lúc này đâu?
Bà con trong ngoài vùng giãn cách
Vẫn ăm ắp nghĩa tình nồng ấm thương nhau…
 
Dịch bệnh là nổi khổ đau
Của hàng triệu người lao động
Cùa triệu triệu dân lành
Ta cùng nhau thực hiện 5K
Phòng chống dịch thật nghiêm chúng phải chạy thật xa…
 
Truyền thống ngàn đời của Tổ quốc chúng ta
Đoàn kết vững lòng tin trong gian khó
Mỗi người làm một việc nhỏ
Hiệu quả sẽ bất ngờ
Việt Nam ta lại lần nữa dập tắt dịch bệnh vi rút Cô rô na!

 
Thành phố Vũng Tàu, ngày 29-6-2021
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan