"Đón hài cốt Liệt sỹ Nguyễn Văn Cơ" - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm

Ngày đăng: 07:31 08/07/2021 Lượt xem: 214
 
------------------------------------------------------------------

ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN CƠ
 
1 Mẹ đón con
Nhớ con quên tháng quên năm
Cơ thành liệt sĩ - Cơ nằm nơi đâu
Nỗi đau càng nhớ càng đau
Khói nhang mẹ thắp nỗi sầu không vơi
Nhớ thương mẹ gửi sao trời
Cầu hồn con ấm tận nơi niết bàn
                          *
 Bây giờ con đã về rồi
Mẹ nơi chín suối mẹ cười với con
Nhà ta sum họp trăng tròn
Vợ con đầu bạc vẫn còn xuân xanh
Con dâu phúc hậu hiền lành
Con trai cháu chát học hành thông minh
 

2 Vợ đón chồng
Anh ơi cuối bể đầu sông
Ngược xuôi tháng hạ ngày đông em tìm
Tìm anh như lạc bóng chim
Đạn bom thì đã lặng im lâu rồi
Ở đâu nắm đất xa xôi
Anh nơi đồng ruộng hay đồi xanh cây
Ở đâu một nắm xương gầy
Những thương cùng nhớ nặng đầy lòng nhau
Ngày đi em tiễn lên tàu
Phương Nam đi bộ bạc màu lá bay
Bàn thờ hình dáng anh đây
Khói hương em thắp bàn tay ngập ngừng
Anh đi khuất núi lại rừng
Tên Cơ em nhắc trên từng bước đi
Gió ơi xào xạc làm chi
Bao nhiêu lá rụng có vì nhau không?
Qua từng chớp lửa mưa giông
Chiêm bao lại gặp anh bồng bế con
Xa anh từ thuở còn son
Nay ngoài bảy chục mới nhòm thấy anh
Anh đi mái tóc con xanh
Nay về em vẫn cùng anh… thuở nào

 
Hoàng Sỹ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan