CĂNG THẲNG Ở TRẬN BÁN KẾT 2
Trận bán kết 1 giữa 2 đội Châu Âu không có nhiều căng thẳng trên truyền thông trước trận đấu & diễn biến trên sân của 2 đội tuyển Pháp & Tây Ban Nha cũng khá ôn hòa.
Đêm nay trận bán kết 2 lại rất khác Anh & Acgentina. Truyền thông có nhiều thông tin về thuyết âm mưu dàn xếp của BTC để có trận chung kết giữa 2 đội ở 2 Châu lục *Âu-Mỹ*; khi BTC công bố tổ trọng tài điều khiến trận đấu bán kết 2 có thông tin cho rằng: FIFA trải hoa hồng cho Messi & Acgentina khi tổ trọng tài
là bùa hộ mệnh của Messi?
Bóng đá Acgentina nổi tiếng với những chiêu trò gây áp lực với đối phương, để đội bạn thiếu kiềm chế dẫn đến bị thẻ phạt...?
Diễn biến của hiệp một đúng như vậy, khi rất nhiều cầu thủ Acgentina khiêu khích các tuyển thủ Anh; và tiếng còi của trọng tài có những thiên vị với các cầu thủ Acgentina…?
Phút 55 đội tuyển Anh bất ngờ có bàn thắng của số 18 Anthny Gordon, sau đường chuyền dọn cỗ của số 17 Morgan Rogrs.
Đội tuyển Anh căng mình bảo vệ tỷ số, nhưng phút 85 từ khoảng cách hơn 20m; số 24 F.Femande đã sút căng, ghi bàn thắng gỡ hòa cho Argentina. Và kịch bản giữa Acgentina và Ai Cập đã lập lại phút bù giờ thứ 2, Messi lại có đường chuyền dọn cỗ để số 22 L.Martinez, người vào sân thay người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2/1 và chiến thắng đã thuộc về đội bóng Nam mỹ ..!
Xin chia buồn với Tam sư khi một lần nữa họ không có cơ hội đưa Cúp về nhà ... ! Có lẽ đội tuyển Anh chỉ biết tự trách mình vì đã không rút được kinh nghiệm từ đội tuyển Ai Cập, nên đã rút đội hình về quá sâu và quá sớm; cột dọc & thủ môn đội tuyển Anh đã quá xuất sắc nếu không tỷ số không dừng ở còn số 2/1...?
Xin chúc mừng đội tuyển Acgentina với bản lĩnh thượng thừa và một Messi thiên tài, họ đã một lần nữa vượt qua thử thách để có lần thứ hai liên tiếp có mặt ở trận chung kết; mở ra cơ hội giành Cúp vô địch lần thứ 4 sau các năm 1978, 1986, 2022 & 2026 !
Trần Nho An
Uỷ viên BTV - Hội TS Miền Trung - Tây Nguyên