"THẢ GÀ RA ĐUỔI" – CON DAO 2 LƯỠI CỦA HLV KIM SANG SIK
Anh em theo dõi page lâu đều biết, Ad luôn đánh giá cao HLV Kim Sang Sik ở khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật. Nhưng cái gì cũng có mặt trái, và "miếng võ" ưa thích của ông Kim – hiệp 1 "thả gà ra đuổi", hiệp 2 mới tất tay – đang trở thành một con dao 2 lưỡi cực kỳ nguy hiểm. Thành công thì “quá ngon, ôi mê ly”, nhưng rủi ro thì cao, và không phải lúc nào "dark magic" cũng linh nghiệm đâu anh em ạ.
1. Khi "thả gà" thành công và đôi khi "thả gà" ra cũng có khả năng “mất mạng” như chơi
HLV Kim có một thói quen rất rõ: hiệp 1 luôn đá cầm chừng, dò xem đối thủ đá thế nào, rồi hiệp 2 mới điều chỉnh chiến thuật hoặc tung quân bài quyết định. Ông đã nhiều lần thành công với cách này, nhưng cũng không ít lần suýt trả giá đắt.
Ví dụ điển hình nhất cho sự thành công là trận chung kết SEA Games năm ngoái. Hiệp 1, ông "thả gà ra đuổi" với đội hình xuất phát không có bất kỳ tiền vệ phòng ngự nào. Kết quả? Bị Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1. May mà ông Kim tỉnh, lập tức sửa sai bằng cách tung Thái Sơn vào, chỉ đạo xua quân dồn lên ép Thái ra bã, và cuối cùng lật ngược được thế cờ. Đẹp, nhưng cũng hú hồn.
Nhưng không phải trận nào "dark magic" cũng linh nghiệm. Anh em còn nhớ VCK U23 châu Á đầu năm không? Ông Kim vẫn nhập cuộc theo kiểu "thả gà", dò đối thủ. Gặp U23 Trung Quốc, họ không cho mình thời gian để dò. Họ dùng thể hình đè người ngay từ phút đầu, pressing tầm cao, và kết quả là vỡ trận trở tay không kịp, thua 0-3, và bài học đó đến giờ vẫn còn nóng hổi.
Đấy, cùng một cách tiếp cận, nhưng kết quả thì một trời một vực. Thành công thì được tung hô là "đọc trận đấu đỉnh", còn thất bại thì bị chửi là "ngờ u", là "tự sát". Ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc trong bóng đá mong manh lắm, và nó phụ thuộc vào việc đối thủ có cho mình thời gian để "thả gà" hay không.
2. Chiều sâu đội hình không "thần thánh" như anh em nghĩ
Một vấn đề nữa mà Ad muốn nói thẳng: chiều sâu đội hình tuyển Việt Nam hiện nay đúng là dày, nhưng chưa đến mức "thần thánh" đâu. Không phải cứ đưa bất kỳ ai từ ghế dự bị vào cũng xoay chuyển được cục diện. Có lúc phát huy, có lúc thì không.
Anh em nhìn vào 2 trận chung kết gặp Thái Lan thì rõ. Trận lượt đi, ông Kim thay Hai Long và Quang Hải vào sân, cả 2 đều ghi bàn. Quá OK con dê.., ai cũng khen ông Kim "đọc vị" Thái Lan, thay người như thần. Nhưng trận lượt về, ông vẫn dùng nguyên bài ấy, thay đúng 2 người đó vào. Kết quả? Cả Hai Long và Quang Hải đều không làm ăn được gì. Tại sao? Vì Thái Lan họ đã bắt bài, họ không cho mình không gian, và cầu thủ vào thay cũng chỉ là con người, không phải siêu nhân.
Thực ra, như Ad đã cảnh báo trước trận chung kết lượt về: đá với Thái không thể chơi kiểu tử thủ bảo toàn tỷ số được, vì đó chính là thế trận ưa thích của Thái tại Đông Nam Á. Thái rất thích kiểu đối thủ đá low block, còn Thái thì tự do cầm bóng, được "múa may", được ép sân. Mình tử thủ là vô tình tạo điều kiện cho Thái chơi đúng sở trường. Trận đó mình hòa được là do Thái “lên cơn” và tự tay "bóp zé", tự đá phản lưới, tự đá hỏng penalty, chứ không phải mình hay hơn họ. Nếu Thái không tự tay "bóp zé", có khi mình đã thua rồi.
Vấn đề là ông Kim quá tự tin vào khả năng đọc trận đấu của mình. Đây là điểm mạnh, nhưng cũng chính là con dao 2 lưỡi. Nếu đọc sai đối thủ, hoặc đọc đúng nhưng cầu thủ vào thay không phát huy tác dụng như tính toán, thì lối nhập cuộc "thả gà ra đuổi" không khác nào đi trên dây không có lưới bảo hiểm.
Để thành công hơn trong các giải đấu kế tiếp, ông Kim và các cộng sự cần tính toán kỹ hơn về cách tiếp cận trận đấu tùy theo từng đối thủ. Gặp những đội yếu hơn, có thể "thả gà" để tiết kiệm sức. Nhưng gặp những đội mạnh, có tổ chức, có thể hình vượt trội, thì phải nhập cuộc chủ động ngay từ đầu, không được dò dẫm. Cách tiếp cận phù hợp sẽ giảm thiểu rủi ro rất nhiều, thay vì cứ lặp lại một công thức cũ kỹ qua nhiều giải đấu.
Bóng đá đỉnh cao không cho mình quá nhiều thời gian để sửa sai. Một hiệp 1 tồi có thể quyết định cả trận đấu, và không phải lúc nào cũng có cơ hội để "tất tay" trong hiệp 2. Ông Kim cần hiểu điều đó, và anh em fan cũng cần hiểu: không phải cứ thay người là thắng, không phải cứ "thả gà" là thành công. Đôi khi, sự chủ động ngay từ đầu mới là chìa khóa thực sự.
Anh em cùng ấn nút “theo dõi” Page Anh Em Bóng Đá để đọc các bài phân tích chuyên sâu về bóng đá VN nhé.
Trần Nho An
Hội Trường Sơn Trường Sơn Miền Trung &Tây Nguyên