“Từ tấm thẻ cử tri 50 năm trước” - Truyện vui cười bên thềm “Ngày hội non sông” của Phạm Sinh
“Từ tấm thẻ cử tri 50 năm trước” - Truyện vui cười bên thềm “Ngày hội non sông” của Phạm Sinh
TỪ TẤM THẺ CỬ TRI 50 NĂM TRƯỚC
(Truyện vui cười bên thềm “Ngày hội non sông”
Chắc mấy ai còn giữ được tấm thẻ "Quyền công dân" này... ?
Tôi giữ tấm thẻ này lý do chính là lưu lại dấu ấn mà chính mình sau khi được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tiếp đó – Ngày 20 tháng 4 năm 1976 được cầm lá phiếu bầu cử khóa Quốc hội đầu tiên của Nhà nước Việt Nam thống nhất (1976)…
Có một điều thú vị - Tấm thẻ cử tri của tôi mang số hiệu đặc biệt… (hơi mê tín một chút) - Con số 88 - Theo cách đếm Hán xưa (nhất, nhị, tam... bát, cửu...) thì số 8 là "bát" ... Rồi người ta lại tán tả rằng 2 số 8 tức là "Bát ăn, bát để" - Ồ ra thế - Cái Hán từ nó phong phú đến mức "tả" kiểu gì cũng được... Nhưng thực tế đến nay tôi đâu thuộc diện có "Bát ăn, bát để" ... ? Mà "bát ăn" hàng ngày đã có bà xã lo cho cũng chẳng kém mấy ai... Còn "bát để" thì: Của cải gần như chỉ là con số không (0) nhưng cái lớn hơn và quý hơn mà tôi cho đấy là "bát để" - Đó là một con số “Khổng lồ” anh em bạn bè, đồng nghiệp, đồng đội thân hữu đầy ắp tình người ở khắp nơi trong cả nước…
Thế ra cái văn họa hai con số 8 là "Bát ăn, bát để" cũng chẳng phải không có lý phải không ạ - Thưa anh chị em và các bạn ...

Phạm Sinh