Gặp lại CCB Dương Quang Lựa – Người chiến sỹ lái xe đầu tiên chở Đạc công tiến vào Dinh Độc lập
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
(30/4/1975-30/4/2025).
-------------------
GẶP LẠI CCB DƯƠNG QUANG LỰA - NGƯỜI CHIẾN SỸ LÁI XE
ĐẦU TIÊN CHỞ ĐẶC CÔNG TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Trong buổi gặp mặt Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30-4/1975 - 30-4/2025); 52 năm ngày thành lập Sư đoàn 571 ô tô vận tải quân sự Anh hùng! Vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 20-4.
Mấy mắn được gặp lại đồng đội Dương Quang Lựa - người Tiểu đội trưởng thuộc C5,D964,E 512,F571trong những ngày tháng tư. Cùng Lật giở mảnh ghep thời gian, tìm về ký ức 30-4/1975
Dương Quang Lựa, quê Thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Nhập ngũ tháng 4 năm 1970. Chụp với nhau bức ảnh kỷ niệm rồi hai anh em đưa nhau ra phía sau hội Trường cùng trao đổi.
Hai người đồng đội - Dương Quang Lựa (phải) và Nguyễn Viết Lợi
Biết tôi là người viết sử Sư đoàn, là Cộng tác viên trang TT&BT Trường Sơn Lựa vui chuyện:
- Cũng sáng 30-4 ấy các Tiểu đoàn xe 66,77 cơ động Sư đoàn 325 và sư đoàn 7. Đánh chiếm Bộ tổng Tham mưu ngụy và khu Bộ tư lệnh các binh chủng của địch, suy nghĩ một lúc Lựa nói tiếp:
Khoảng 500 xe của Sư đoàn ta đưa các cánh quân, binh chủng, các lực lượng an ninh, dân sự vào tiếp quản Sài Gòn.
Sáng 30-4 Binh đoàn thọc sâu của quân đoàn 2,được lực lượng xe của Sư đoàn 571 ta cơ động có đặc công, Biệt động thành dẫn đường, thẳng hướng tiến vào Sài Gòn. Dọc đường bộ đội ta vừa đánh địch vừa tiến, tiêu diệt các ổ đề kháng của địch.
Tiểu đoàn 57 xe, cơ động Trung đoàn 66 có nhiệm vụ đánh chiếm Đài phát thanh Truyền hình ngụy. Xe chở bộ binh chạy đến đường Hồng Thập Tự, đội hình bất ngờ gặp một xe tăng địch vừa bị xe tăng ta tiêu diệt, đang bốc cháy giữa đường, đạn trong xe nổ dữ dội. Phân đội xe tăng của ta dũng cảm vượt qua - nhưng xe tải chở bộ binh chững lại, sợ đạn pháo trong xe gây nguy hiểm cho bộ đội, mà ngày chiến thắng đã cận kề.
Giữa lúc đó, có một thanh niên chạy đến, tự giới thiệu là biệt động thành, xin dẫn đường cho đội hình đi đường khác an toàn hơn
Chỉ huy Trung đoàn bộ binh 66 và Chính trị viên tiểu đoàn xe 57 Hoàng Văn Định hội ý nhanh, thống nhất: cần cảnh giác đề phòng bất trắc, lọt vào ổ phục kích của địch. Tốt nhất cứ thẳng tiến theo hướng đã định. Hai Thủ trưởng đã Dũng cảm đứng bên chiếc xe tăng địch đang bốc cháy, chỉ hủy từng chiếc xe chở quân lách qua nguy hiểm.
Đến đài phát thanh, ngụy quân ngụy quyền đã trốn chạy hết. Các chiến sỹ lái xe, cùng bộ binh triển khai lực lượng, bảo vệ mục tiêu sẵn sàng chiến đấu.
Hướng bắc cầu Rạch Chiếc, tôi cùng đồng đội chiến đấu dũng cảm diệt nhiều địch, bắt sống nhiều tù binh. Với Dương Quang Lựa anh còn bắt sống một tên Đại úy ngụy. Do hoảng loạn chạy thục mạng về phía xe anh lẩn trốn.
Nhấp ngụm nước Lựa kể tiếp:
- chín giờ 30 phút xe của Nguyễn Văn Nam và xe mình, chở trinh sát đặc công, bám sát phân đội xe tăng lữ 203 vượt cầu rạch Chiếc. Bon nhanh trên đường Hồng Thập Tự, tiến nhanh về Dinh Độc Lập. Xe tăng mở đường, xe tải chở bộ đội bám sau. Xe của Nam bổng khựng lại vì gầm xe vướng bùng nhùng dây thép gai. Nam nhảy xuống gỡ rối trục chuyền động, trong khi súng địch vẫn bắn dọc phố.
Tôi lập tức dấn ga cho xe vọt lên, bộ binh trên xe bắn trả địch tôi tăng tốc bám sát xe tăng. Một lốp xe của mình bị đạn địch bắn thủng! Không kịp sửa chữa, ghì tay lái, nhấp côn bám sát đội hình. Chiếc xe ba cầu thủng lốp của tôi mang biển số: CE 1283 chở trinh sát Đặc công, bám sát xe tăng chỉ huy của đồng chí Bùi Quang Thận, xông thẳng vào chiếm Dinh Độc Lập. Sào huyệt cuối cùng của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Bắt sống toàn bộ bộ máy Chính quyền bù nhìn ngụy đầu hàng!
Lúc ấy là 11h30 ngày 30-4!
Năm mươi năm đã qua đi, ký ức của cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 là đỉnh cao của Nghệ thuật quân sự Việt Nam. Mà chiến dịch Hồ Chí Minh là mốc son chói lọi của dân tộc ta. Chống ách thống trị của giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc.
Trong thắng lợi vỹ đại đó! Cán bộ chiến sỹ Sư đoàn 571 ô tô vận tải chiến lược quân sự đoàn 559 Anh Hùng. Từ tháng 12-1974 đến tháng 5-1975 của chiến dịch. Đã sử dụng hơn 90% lực lượng! Liên tục vận chuyển 98.440 tấn Vũ khí, đạn được, quân trang, lương thực phục vụ các chiến trường...
Chia tay người đồng đội! Hẹn gặp lại vào dịp kỷ niệm 55 ngày thành lập Sư đoàn 571 - tháng 7-2028.
Nguyễn Viết Lợi
CTV Trang TT&BT Trường Sơn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0913145468