|

Nguyễn Tất Đình Vân
Bài 1
DANH THƠM
(Tặng 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc)
Thơ thuận nghịch độc
Đọc xuôi:
Xanh thắm ,non tơ, đẹp diệu huyền
Đạn bom, khói lửa, nát tan duyên
Canh đường, thông tuyến,đời dâng hiến
Danh thơm còn tỏa mãi lưu truyền
Đọc ngược:
Truyền lưu mãi tỏa còn lưu danh
Hiến dâng đời, tuyến thông ,đường canh
Duyên tan nát,lửa khói, bom đạn
Huyền diệu đẹp, tơ non ,thắm xanh
Bài 2
XE CHẠY
(Tặng chiến sỹ lái xe Trường Sơn)
Thơ thuận nghịch độc
Đọc xuôi:
Nhanh nhanh xe chạy leo đèo núi
Bom sới, đạn cày, rừng cháy thui
Xanh thắm mộng mơ ngày ,thắng trận
Anh- đường thẳng tiến ,hát cười vui
Đọc ngược:
Vui cười hát, tiến thẳng đường-anh
Trận thắng, ngày mơ mộng thắm xanh
Thui cháy rừng , cày dạn, sới bom
Núi đèo leo chạy xe nhanh nhanh
.jpg) |
|
Bài 3
MỞ ĐƯỜNG
(Tặng công binh và TNXP Trường Sơn)
Thơ thuận nghịch độc
Đọc xuôi:
Ngày đêm xẻ núi, mở đường huyền
Sống chết liền kề, dạ dũng - kiên
Tay súng chắc cho về hạnh phúc
Say đường , xe chạy vẫn cười duyên
Đọc ngược:
Duyên cười vẫn chạy xe , đường say
Phúc hạnh về cho chắc súng tay
Kiên- dũng dạ, kề liền chết sống
Huyền đường mở, núi xẻ đêm ngày
Bài 4
QUA TRƯỜNG SƠN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Thơ thuận nghịch độc
Đọc xuôi :
Qua Trường Sơn nắng đông , mưa tây
Muỗi ,vắt,đạn,bom, chúng bủa vây
Ta bước tiến quân như vũ bão
Hoa cờ sắc thắm xuân mai nay
Đọc ngược
Nay mai xuân thắm sắc cờ hoa
Bão vũ như quân tiến bước ta
Vây bủa chúng,bom,đạn ,vắt , muỗi
Tây mưa , đông nắng sơn trường qua
Bài 5
NHỚ BÁC HỒ
Thơ thuận nghịch độc
.jpg)
Đọc xuôi:
Nơi nơi thơ ...dậy sóng sông xuân
Bác tiếng âm vang còn mãi ngân
Trời đất đẹp tươi mong muốn Bác
Đời đời nhớ BÁC với lòng dân
Đọc ngược:
Dân lòng với Bác nhớ đời đời
Bác muốn mong tươi đẹp đất trời
Ngân mãi còn vang âm tiếng Bác
Xuân sông sóng dậy thơ nơi nơi
Nguyễn tất Đình Vân, Bắc Ninh.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn |