" Đi bộ" - Thơ Phạm Văn Việt Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:08 07/06/2018 Lượt xem: 1.296
ĐI BỘ…

Không chỉ thấy lợi cho sức khỏe
Mà mỗi bước tôi thấm thía nhiều điều
Trước hết thấy cần sống chậm lại
Đừng để cơn lốc đời dễ dãi cuốn theo
Nếu không, 
những gì mình đang có lâu nay 
cả hạnh phúc và tình yêu
Cả công danh và bè bạn…
sẽ dần dần rơi vãi
Khi tìm lại được, ít nhiều bụi cũng đã bám rồi.
 
Đi bộ
Dù đi vào buổi sáng hay chiều cũng thế thôi
Tôi gặp nhiều người
Đi mà như đang bơi, ít chuyện trò cười nói
Tôi say xưa hít vào lồng ngực ánh bình minh tươi rói
Và những đám mây sắc tím hoàng hôn
Vì thế mà thấy mình luôn tỉnh táo, tĩnh tâm hơn
Không vấp ngã
Không nhầm đường
Đỡ làm rơi những giọt sương, 
Đỡ làm nhàu những ngọn cỏ
Không làm đau những con sâu cái kiến
Đang vất vả mưu sinh gần xa đây đó…
 
Đi bộ
Rõ ràng không chỉ lợi cho mình về sức khỏe
Đương nhiên rồi,
Còn góp phần làm mát thêm ngọn gió,
đẹp thêm bầu trời
Và sáng thêm tình người!...
 
02/6/2018.
Phạm Văn Việt

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan