"Lò lại cháy" - Thơ: Nguyễn Việt Phát - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 10:32 26/02/2019 Lượt xem: 575
LÒ LẠI CHÁY
(Báo chí vừa đưa tin hôm nay đã bắt tạm giam 2 cựu BT)

Có người tưởng đã tắt lò
Đang Giêng lửa lại cháy to đây này
Hai nguyên Bộ trưởng hôm nay
Tra còng số 8 về ngay khám phòng
Đợi ngày tuyên án có không
Tội danh làm thiệt của công núi tiền
Thương vụ mua bán đảo điên
AVG bị thôi miên thành vàng
Không từ thủ đoạn gian tham
Người sau kẻ trước đều toàn mọt sâu
Là tư lệnh ngành dẫn đầu
Tuyên truyền nay lại “đổi màu” trước dân
Tưởng rằng “tàu vét” nhanh chân
Để vơ tiến tấn phì thân suốt đời
Tham thì thâm có thế thôi
Để nay thành củi đỏ ngời lò thiêu
Đừng tưởng lửa tắt chợ chiều
Lòng dân ý Đảng gió reo lửa hồng.

 
23/2/2019
Nguyễn Việt Phát
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan