Chùm thơ của Hội viên VHNT Trường Sơn Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 06:46 26/04/2019 Lượt xem: 493
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT TS NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
NGÀY ẤY TÔI VỀ
 
Tôi về tuổi ngoại ba mươi
Trời đêm đen kịt mưa rơi sân nhà
Ướt đầm nước mắt mẹ, cha
Mười năm trông ngóng tưởng là bằng không…
 
Tôi về thỏa nỗi trông mong
Chiếc khung xe đạp vui lòng mẹ, cha
Búp bê mua ở Biên Hòa
Xinh xinh em bé áo hoa tươi cười
 
Tôi về vui cả mọi người
Hân hoan, mừng rỡ nhiều lời hỏi thăm
Tôi đi đã mười hai năm
Tưởng rằng thân xác đã nằm nơi nao
Trường Sơn đạn thét, bom gào
Miền Nam Mỹ Ngụy đánh vào khắp nơi
Đạn bom nổ bốn phương trời
Không biết vĩnh biệt ở nơi…nơi nào!
 
Tôi về mũ chẳng còn sao
Đi trong bao cấp biết bao nhọc nhằn
Vượt qua thử thách khó khăn
Kiếm khoai kiếm sắn đủ ăn là mừng
Mẹ già tóc bạc, còng lưng
Có dâu, có cháu cụ mừng biết bao!
 
Tôi về bước thấp, bước cao
Trái tim soi sáng tìm vào đời riêng
Cảm ơn trời đất thiêng liêng
Cảm ơn may mắn ba miền dành cho.
 
Ảnh minh họa

Bắc Ninh 6/2018, kỷ niệm 42 năm phục viên
Nguyễn Đình Sinh


BẠN HỌC
 
Ngày xưa chúng mình học cùng Trường
Nghịch đùa hai đứa cùng dễ thương
Nhảy dây bạn rung đôi bím tóc
Đánh đáo đồng xu bạn phải nhường
Chiến tranh ập đên cùng ra trận
Tôi phải vào Nam, bạn mở đường
Chiến thắng tôi về không gặp bạn
Trường Sơn ôm bạn, lệ tôi vương!

 
                
Bắc Ninh 30/3/2019
Nguyễn Đình Sinh

 
CÁNH RỪNG
 
Bạn ở lại đâu với cánh rừng
Con đường uốn lượn ở sau lưng
Suối vang khúc nhạc bên vách núi
Sông hát gió reo, nắng đỏ rừng
Trường Sơn mở lối đường ra trận
Chạy xe, quân đi khúc điệp trùng
Nghỉ ngơi bạn nhé, đường đã đẹp
Tổ Quốc vinh danh bạn anh hùng

 
              
Bắc Ninh 30/3/2019                                                                      
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn                                          
ĐT: 037.885.105

tin tức liên quan