"Lời ru buồn" - Thơ: Nguyễn Bổng – Hải Hậu, Nam Định, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:58 04/09/2019 Lượt xem: 576
LỜI RU BUỒN
Nhân kỷ niệm 58 năm ngày thảm hoạ Da Cam Việt Nam
( 10.8. 1961 - 10.8. 2019)


À..ơi... 
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa sổ bay ra cánh đồng...
Bao ngày cha đợi mẹ mong
Nâng niu từ thuở lọt lòng con ơi!

Chờ con toe toét miệng cười
Lon ton những bước đầu đời ngây thơ
Lạ chưa...con cứ ngu ngơ
Chân tay teo thõng như thừa mãi thôi!

Dìu con đứng, đỡ con ngồi
Năm mươi năm chẳng một lời gọi cha
Khi quằn quại lúc hét la
Thâu đêm cha mẹ thịt da hao mòn!

Nhẽ là năm chục tuổi khôn
Bao người đã có cháu con sum vầy
Mà sao con mãi nằm đây
Vô tri nào biết tháng ngày buồn vui!

Chiến tranh lùi đã xa rồi
Nỗi đau dai dẳng nối đời Da Cam
Tuổi xanh vừa hé đã tàn
Còn đâu sông mộng bến màng mà say!

Ngủ đi...muối mặn gừng cay
Khát khao mong có một ngày con khôn
Vì ai năm tháng héo mòn
Để con cò lả bay buồn trong ru!
À...ời....à ...ơi..!

 
(Ảnh minh họa)
 
Nguyễn Bổng – Hải Hậu, Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan