Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 07 đến số 09)

Ngày đăng: 07:23 29/11/2019 Lượt xem: 426
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 07 đến số 09) 
 
Kiều mơ thấy Đạm Tiên
 
Thiu thiu chợp mắt tựa bên mành
Bỗng thấy tiểu kiều dáng lịch thanh
Sắc tuyết pha thân, trông lãng đãng
Màu sương in mặt, tỏ rành rành
Nàng vung ngọn bút, mười thiên họa
Khách thốt lời than, một kiếp đành!
Mộng ứng hay là linh cảm vậy
Hồng nhan vận số quá mong manh!
                                           
Kiều tự đính hôn
 
Cành thoa đáng giá chẳng bao nhiêu
Trọng nghĩa, lòng kia mới thật nhiều!
Đỏ mặt, còn e lời bóng gió
Cúi đầu, đã thật dạ thương yêu
Rằng thưa, mọi sự tùy cha mẹ
Lại quyết, trăm năm chỉ một điều 
Vòng xuyến, khăn thêu liền đính ước
Thói nhà băng tuyết, chẳng sai điêu!
                                                   
Kiều "vượt rào"
   
Xăm xăm đè nẻo dưới sương bay
Gặp lại Kim lang đặng giãi bày
Nối sáp đài sen tường tỏ mặt
So dây đàn nguyệt rỡ ràng tay
Đinh ninh tấc dạ từ khi đó
Thệ ước nhân duyên tự lúc này
Khoảng vắng đêm trường càng quyến luyến
E rằng quân tử giả vờ say!

 
tin tức liên quan