Chùm truyện cười số 8 năm 2021 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 03:35 14/09/2021 Lượt xem: 438
Chùm truyện cười số 8 năm 2021 của Hoàng Văn Kính


Không chờ
 
- A lô, có thông báo tiêm vắc-xin cho người trên 70, ông đăng kí chưa.
- Rồi, nhưng lại rút.
- Điên à. Chết đến đít rồi sợ gì mà phải thụt thò
- Vẫn tiêm, nhưng chờ Nanocovax của Việt Nam. Nghe bảo tốt lắm, hiệu quả lắm. Cả Mỹ, Anh, Tầu đều khen ầm ầm.
- Oai thế cơ à, nhưng biết bao giờ mới có.
- Sắp được công nhận đến nơi rồi.
- Ông ơi: Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin tiêm sớm nhất đấy. Đừng có đứng núi nọ trông núi kia, mất thời cơ đấy.
- Thế hở, thôi chả thụt thò nữa mai đi tiêm luôn, loại gì cũng quý.
Chống dịch như chống giặc cơ mà.
- Ừ phải thế chứ, biết lắng nghe là trường thọ đấy.

Sợ quá
 
- Ông vừa lên thành phố thăm cháu, có chuyện gì vui không kể xem nào.
- Ối dào, văn minh, lịch sự nhưng đông đúc dẽ mắc Covid lắm.
- Ấy chết, không đeo khẩu trang à.
- Có chứ, tôi tìm mua được loại vừa che bụi, vừa chống được Em Covi, đeo kín gần hết cả mặt. Nhưng độn nhiều bông nên bí quá, được một lúc đành phải bỏ đi.
- Rởm à.
- Không, xịn mà. Còn có cả chữ tây nữa. Cũng may mình vất sớm chứ không ngạt thở hộc máu mồm.
- Điêu.
- Khi ném vào cái sọt rác bên đường, mình thấy cũng có một cái y trang như thế máu tươi còn đỏ lòm. Sợ quá.

 
Hoàng Văn Kính
CTV Trang TT&BT Trường Sơn tại Hà Nội
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN)

tin tức liên quan