Chùm truyện cười số 10 năm 2021 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 02:48 28/10/2021 Lượt xem: 440
Chùm truyện cười số 10 năm 2021 của Hoàng Văn Kính
 
Trách tạo hóa
Lão ngửa tay xin tiền, bị bà vợ quắc mắt lên.
- Cắt tóc gì mà những mấy trăm, gỡ bỏ dãn cách rồi ông lại đi rượu chè bù khú chứ gì.
- Bà nhìn kĩ tôi xem, 5 tháng cách li đầu tóc không cắt, râu ria không cạo người có khác gì ngợm không.
Vợ lão nguýt dài một cái, chìa ra tờ 50.000 ngàn: Nhanh nhanh rồi còn về đấy nhá.
- Giời ơi, mỗi tờ bọ, nhổ cái lông mũi cũng chả xong. Bà phải tính tiền của năm tháng gộp lại. chỗ thân quen đấy, người lạ phải gấp rưỡi như thế.
Xót tiền, vợ lão cằn nhằn: Lần này cắt trọc rồi bảo họ bôi cho lơp keo chống mọc. Mà cũng tại tạo hóa vẽ vời, tóc tai làm gì cho tốn kém.

 
 
Bình thường thôi
Thấy lão xách cái túi tôi hỏi: Mới sáng sớm ông đã lọ mọ kiếm chác cái gì về đấy.
- À, đi mua hộp thuốc đánh răng. Đánh bàn chải không răng cứ vàng khè ra.
- Vẽ chuyện, chó nó có đánh bao giờ đâu mà răng lúc nào cũng trắng phau, chẳng bị sâu bọ gì cả.
- Ừ, nó ăn cái gì mới được thế nhỉ.
- Ăn c… chứ còn cái gì nữa. Nghe bảo trong đó có cái chất gì lạ lắm vừa tẩy được răng vừa diệt được khuẩn. Đấy, có con nào mắc Covid
đâu.
- Tại sao các nhà khoa học lại không nghiên cứu ra nhỉ, điều đó chứng tỏ giải Nobel cũng…bình thường thôi.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan