Chùm Truyện vui của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 10:48 02/09/2022 Lượt xem: 301
---------------------------------------------------------------------
 
Chùm Truyện vui của Hoàng Văn Kính

Tỉnh và say

-Này, làm gì cũng phải ý tứ một chút, sao để con mái nó quáng quác ghê thế.

-Có gì đâu, tại tớ quá chén.

-Thôi bỏ quách đi, lúc nào cũng lè nhè đàn bà nó khinh cho.

- Những lúc vợ la cũng muốn chừa/ Chừa rồi con mái nó cũng la/ Không rượu gân chùng, đầu gối mỏi/ Sức tàn, lực cạn cũng bị la.

-Ông đúng là sướng thật, không như tớ: Vợ đã liếc ngang ắt phải chừa/ Chớ có lơ mơ nó mắng la/ Cái lão dở hơi say rồi tỉnh/ Tỉnh tỉnh, say say chỉ khổ bà.


Tiền và tình

Sau mấy cốc bia, lão lè nhè: Đố ông biết trên đời này có cái gì ta vừa ghét nhất mà lại cũng yêu nhất.

-Mới có 5 vại mà đã liêu xiêu. Yêu và ghét là hai mặt đối lập, đã ghét lại còn yêu thì chỉ là thằng dở hơi.

-Chính ông mới là thằng dở hơi. Ông có thích tình không, có ghét tình không? Có thích tiền không, có ghét tiền không?

-Ừ, tiền thì ai chả thích, có tiền mua tiên cũng được nhưng nó cũng làm nhiều thằng lù lù một đống dính vòng lao lí, nhiều gia đình khuynh gia bại sản lúc ấy nó là thứ đáng ghét nhất, thà không có còn hơn.

-Đúng rồi, còn tình ai thiếu nó thì cuộc sống vô nghĩa nhưng tình cũng làm tan cửa nát nhà, vợ chồng chia lìa, con cái bất hạnh. Thà chẳng có tình ở một mình còn sướng. Tiền là tiên cũng là quỷ/ Có tiền cũng sướng, lắm tiền thành ma/ Có tình đời ắt thành tiên/ Thất tình như kẻ bị ma nhập hồn.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
(CTV trang TT&BT Trường Sơn)
tin tức liên quan