Chùm Truyện vui của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 07:20 05/09/2022 Lượt xem: 928
Chùm Truyện vui của Hoàng Văn Kính

Sau buổi kiểm tra

Được chọn đi đào tạo chuyên sâu. Sau buổi kiểm tra, cả ba tân binh rủ nhau vào quán nước:

Chiến sỹ A: Cái tiếng Anh quá nhiêu khê, tại sao hello lại có 2 mà không phải một chữ L nằm ở giữa nhỉ.

Chiến sỹ B: Ừ đến hôm nay tớ cũng mới biết Mac-Enghen là hai Cụ chứ không phải một.

Chiến sỹ C: Tớ cũng thế lâu nay cứ tưởng ông Lê-nin với ông Lê Duẩn không phải là anh em!


Tiến lên chính quy

Sau khi nghe chính trị viên lên lớp nội dung xây dựng đơn vị chính quy. Chiến sỹ A thắc mắc:

-Sao không nhảy một phát lên chính quy mà phải từng bước hở anh.

-Đúng là tân binh mới nhập ngũ, một phát sao được. Nhìn xem trong Tiểu đội mình thằng thì cao, đứa thì thấp, thằng chân vòng kiềng, đứa chán dô, mũi tẹt mà đã là chính quy thì phải đồng bộ, thống nhất, tất cả như một chứ.

Tân binh A gãi tai: Thế thì đúng là còn lâu dài anh nhỉ.

-Thế mới phải từng bước, đi bước nào chắc bước ấy, đến khi trăm người như một khuân đúc ra thì lúc ấy mới đạt chuẩn chính quy.

-Em hiểu rồi, chả trách Chính trị viên bảo phải từng bước, phải kiên trì, phải phấn đấu lâu dài.

Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
(CTV trang TT&BT Trường Sơn)
tin tức liên quan