“Ngoài bẩy mươi” – Thơ vui nhân kỉ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 của Hoàng Văn Kính

Ngày đăng: 09:37 30/09/2022 Lượt xem: 893
 “Ngoài bẩy mươi” – Thơ vui nhân kỉ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 của Hoàng Văn Kính
 

NGOÀI BẨY MƯƠI
 
Ngoài bẩy mươi…
Mấy em chê già, mấy bà khen trẻ
Gái lạ dòng tủm tỉm sau lưng
Nom thế thôi còn phong độ lắm.
 
Ngoài bẩy mươi thuộc hàng cao tuổi
Chớ gọi lão già nghĩ tủi thân
Làm thơ, viết truyện vung cán bút
Đêm vẫn mơ lạc rừng thiên thai.
 
Đứng ngắm gương ngỡ lão già nào
Ngoài bẩy mươi tóc rụng phân nửa
Loằng ngoằng nếp nhăn hằn sâu đuôi mắt
Miệng thiếu răng vắng nụ cười duyên.
 
Cơm đủ ba bữa, rượu vài chén
Sáng cầu, chiều lông thả sức chơi
Lòng tự nhủ vẫn còn xuân chán
Mấy thằng xì-ke xách dép chạy dài.
 
Ngoài bẩy mươi tai ưa đường mật
Mắt lèm nhèm lại thích liếc ngang
Thấy gái một con lòng thấp thỏm
Chân chồn gối mỏi trách phận hèn.
 
Ngoài bẩy mươi ai bảo đã già
Tháng đôi lần trên bảo dưới vẫn nghe
Dẫu có lúc súng khiên chểnh mảng.
Chợt nhận ra đã ngoài bẩy mươi.
 
Ngoài bẩy mươi dở chứng thích phây
Ôm em PHÔN bỏ ăn quên ngủ
Vợ sai ậm ừ, cháu hỏi ấm ứ
Đi nặng, đi nhẹ vẫn ôm nàng.
 
Ngoài bẩy mươi vẫn thích chơi sang
Ra khỏi nhà quần là tóc mượt
Cà vạt, cổ cồn, giầy đen mũ phớt
Lo mấy em lườm nguýt… chê già.
 
Ngoài bẩy mươi cả đời xung trận
Hết giặc ngoại xâm lại nội xâm
Lòng bức bối nhìn thế thời điên đảo
Muốn vung đao lực bất tòng tâm.
 
Ngoài bẩy mưới thích đàm đạo bạn bè
Sớm vui, chiều buồn rượu nồng trà chát
Chuyện thế sự cả buổi ngồi chém gió
Ai cũng ngu chỉ tớ là khôn.
 
Được trời phú sống ngoài bẩy mươi
Khệnh khạng ngỡ mình là cha thiên hạ
Hấp háy nhìn đời bằng nửa con mắt
Vỗ ngực ta đây tao tao mày mày.
 
Ngoài bẩy mươi gừng cay muối mặn
Đếm bước đi nhìn trước ngó sau
Miệng lẩm bẩm mưu này kế nọ
Trên bàn cân so đo thiệt hơn.
 
Ngoài bẩy mươi sớm nắng, chiều mưa
Vui đấy, buồn đây quên quên nhớ nhớ
Thuốc vừa uống lại trách vợ quên nhắc
Kính trên mắt cứ tha thẩn đi tìm.
 
Ngoài bẩy mươi trằn trọc đêm mộng mị
Chiến trường xưa kí ức ùa về
Nuốt nước mắt nhớ thương đồng đội
Mấy chục năm chẳng thấy bạn về.
 
Ngoài bẩy mươi có cả một giang sơn
Con cháu đề huề, nhà cao cửa rộng
Bổng lộc không nhiều cũng tạm đủ
Vui thú điền viên tự bằng lòng.
 
Ngoài bẩy mươi đừng vội nghĩ già
Nhưng đâu trẻ để băng đèo vượt thác
Biết điểm dừng là người thông tuệ
Nuôi ảo tưởng ắt rước họa vào thân.
 
Ngoài bẩy mươi cứ vô tư cho trẻ
Mong manh mạng sống thác cho trời
Nếu một mai quy tiên về đất Phật
Vỗ ngực khoe thượng thọ bách niên.


Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan